(Ảnh: Sydney Sweeney Instagram)
Sau thất bại phòng vé với doanh thu khiêm tốn, Sydney Sweeney – nữ diễn viên chính trong bộ phim Christy – lên tiếng chia sẻ rằng giá trị thực sự của nghệ thuật không nằm ở con số doanh thu, mà ở khả năng chạm đến trái tim khán giả và truyền cảm hứng. Cô nhấn mạnh rằng câu chuyện về nữ võ sĩ huyền thoại Christy Martin chính là một bản anh hùng ca về dũng cảm, hy vọng và sức mạnh vượt lên mọi thử thách.
Sydney Sweeney đã có những chia sẻ tâm huyết trước kết quả phòng vé đáng thất vọng của bộ phim "Christy" – tác phẩm khắc họa chân dung nữ võ sĩ huyền thoại Christy Martin, do chính cô thủ vai. Với mức doanh thu chỉ 1.3 triệu USD từ hơn 2.000 rạp tại Bắc Mỹ, đây được xem là một trong những thành tích khởi chiếu thấp kỷ lục đối với một phim có quy mô phát hành tương tự.

(Ảnh: Sydney Sweeney Instagram)
Trên trang cá nhân, ngôi sao của "Euphoria" bày tỏ: “Tôi tự hào về Christy – một bản anh hùng ca về sự sinh tồn, lòng dũng cảm và niềm hy vọng. Nếu bộ phim này có thể chạm đến và thắp lên dũng khí cho dù chỉ một người phụ nữ, giúp cô ấy dám bước những bước đầu tiên đến với an toàn, thì với chúng tôi, đó đã là thành công rồi. Chúng tôi làm nghệ thuật không phải lúc nào cũng vì những con số, mà vì sức lan tỏa mà nó mang lại. Christy là dự án có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhất trong sự nghiệp của tôi".
Bất chấp doanh thu "bết bát", tuyên bố của Sweeney một lần nữa khẳng định sức mạnh cảm hóa của nghệ thuật, vượt lên trên mọi thước đo vật chất. Christy vẫn được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng diễn xuất xuất sắc và thông điệp truyền cảm hứng, đồng thời đánh dấu một cột mốc trưởng thành trong hành trình nghệ thuật của ngôi sao trẻ.
Về nội dung, bộ phim do David Michôd đạo diễn, với sự tham gia của dàn diễn viên Ben Foster, Merritt Weaver và Katy O’Brian. Christy phác họa chân dung chân thực về hành trình vươn lên đỉnh cao của nữ võ sĩ, không né tránh việc vạch trần âm mưu sát hại cô do chính người chồng kiêm huấn luyện viên dàn dựng.
Trong một bài đăng khác, nữ diễn viên còn chia sẻ sâu hơn về mục đích của dự án: “Thông qua các chiến dịch đi kèm, chúng tôi đã giúp nâng cao nhận thức cộng đồng và mang đến sự hỗ trợ thiết thực cho những nạn nhân của bạo lực gia đình. Chúng tôi tham gia dự án này với niềm tin rằng câu chuyện của Christy có thể thay đổi nhận thức và thậm chí là cứu mạng người. Cảm ơn tất cả những ai đã đồng hành, thấu cảm và tin tưởng — và sẽ tiếp tục đồng hành cùng câu chuyện này trong nhiều năm tới".

(Ảnh: Sydney Sweeney Instagram)
Được biết, Christy là dự án điện ảnh đầu tay được sản xuất bởi hãng Black Bear Pictures với kinh phí 15 triệu USD. Nhằm giảm thiểu rủi ro tài chính, hãng phim độc lập này đã chủ động bán bản quyền phát hành tại một số thị trường quốc tế từ sớm.
Dù hành trình tại phòng vé còn nhiều thử thách, Christy đã để lại một dấu ấn mạnh mẽ về lòng dũng cảm và sức mạnh của sự thật.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.