Tấm gương nữ sinh vượt ung thư giành 7 giải thưởng tiếng Nhật

VTV.vn - Từ ca ung thư xương phải cắt cụt chân trái, Hà Anh vượt qua những ngày điều trị giằng xé, kiên trì học tập và trở thành tấm gương nghị lực sống, khát vọng vươn lên.

Trong cuộc sống, có những bạn trẻ phải đối diện với những biến cố lớn ngay từ rất sớm: Bệnh tật, áp lực học tập hay những ngã rẽ bất ngờ của cuộc sống. Trong số đó, câu chuyện của Đào Nguyễn Hà Anh (SN 2004), sinh viên Khoa Ngôn ngữ Nhật, Trường Đại học Hà Nội là một minh chứng đặc biệt cho nghị lực vượt lên số phận.

Tấm gương nữ sinh cắt cụt chi ở tuổi 15, vượt ung thư giành 10 giải thưởng tiếng Nhật - Ảnh 1.

Hà Anh (ảnh trái) trong thời gian điều trị ung thư xương tại bệnh viện sau ca phẫu thuật cắt cụt một phần chân trái; ảnh phải là Hà Anh ở hiện tại, tự tin và rạng rỡ trên sân khấu. (Ảnh: NVCC)

Chia sẻ với Thời báo VTV, Hà Anh nhớ lại khi đang ở giai đoạn nước rút chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10, dấu mốc quan trọng của tuổi học trò, thời điểm chỉ còn khoảng 3 tháng trước kỳ thi, em bất ngờ phát hiện mắc ung thư xương. Biến cố xảy đến đúng lúc tưởng chừng quan trọng nhất của tuổi 15, buộc Hà Anh phải bước vào hành trình điều trị kéo dài và đưa ra quyết định cắt cụt một phần chân trái để giành lại sự sống.

Ban đầu, những cơn đau xương khớp xuất hiện âm ỉ, không rõ nguyên nhân. Khi đi khám, bác sĩ nghi ngờ do thiếu canxi tuổi dậy thì, trong khi các kết quả X-quang và xét nghiệm máu thời điểm đó chưa phát hiện bất thường. Tuy nhiên, cơn đau ngày càng tăng và kéo dài không dứt. Khi thực hiện chụp cộng hưởng từ (MRI), hình ảnh bất thường ở xương mới được ghi nhận rõ ràng. Sau sinh thiết, Hà Anh nhận chẩn đoán mắc ung thư xương.

"Lúc đó mình chỉ nghĩ ung thư là bệnh khiến rụng tóc như trên phim thôi", Hà Anh nhớ lại.

Tấm gương nữ sinh cắt cụt chi ở tuổi 15, vượt ung thư giành 10 giải thưởng tiếng Nhật - Ảnh 2.

Hà Anh trong cuộc thi hùng biện tiếng Nhật. (Ảnh: NVCC)

Sau ba đợt hóa trị đầu tiên, kết quả cho thấy tế bào ung thư vẫn còn tồn tại. Các bác sĩ đưa ra hai phương án điều trị: một là bảo tồn chi với chi phí lớn, nguy cơ tái phát cao; hai là cắt bỏ chi để loại bỏ hoàn toàn khối u. Trong hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, chứng kiến bố mẹ chật vật xoay xở chi phí điều trị, Hà Anh đã đưa ra quyết định đầy day dứt: cắt cụt một phần chân trái.

"Mình không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình nữa", em chia sẻ.

Sau ca phẫu thuật cắt cụt chi, hành trình tưởng như khép lại một giai đoạn khó khăn lại mở ra một thử thách hoàn toàn mới. Không còn là những đợt hóa trị đơn thuần, Hà Anh phải làm quen với việc đi lại bằng nạng, tập thích nghi với cơ thể thay đổi, đồng thời tiếp tục điều trị bổ sung thêm ba đợt hóa trị trong tình trạng sức khỏe suy kiệt. Đó là quãng thời gian em gọi là "mê cung không lối thoát", khi mọi sinh hoạt đều trở nên khó khăn, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Dù vậy, chính trong giai đoạn nhiều giới hạn ấy, Hà Anh vẫn không dừng lại việc học. Những buổi lên lớp gián đoạn, thời gian nghỉ điều trị kéo dài khiến việc bắt nhịp kiến thức khó khăn hơn bạn bè đồng trang lứa, nhưng em vẫn kiên trì từng bước trở lại. Sau khi sức khỏe dần ổn định, Hà Anh quay lại con đường học tập, dù phải tạm dừng một năm so với các bạn cùng lứa tuổi.

Từ niềm yêu thích văn hóa Nhật Bản, em lựa chọn theo học ngành Ngôn ngữ Nhật, Trường Đại học Hà Nội (HANU). Và cũng từ đây, một hành trình mới mở ra, nơi nghị lực và sự bền bỉ dần được chứng minh qua từng cuộc thi, từng sân khấu.

Trong quá trình học tập, Hà Anh đạt nhiều giải thưởng tiếng Nhật với các thành tích nổi bật như Quán quân Cuộc thi Hùng biện tiếng Nhật Giải quỹ Câu lạc bộ AEON 1% tại Nhật Bản, Quán quân Cuộc thi Hùng biện tiếng Nhật cấp quốc gia tại Việt Nam, Giải nhất Cuộc thi Đọc truyện diễn cảm tiếng Nhật trình độ trung cấp và cao cấp, Giải nhất Cuộc thi Hùng biện tiếng Nhật Cup NASIC và Giải nhất Cuộc thi Viết luận tiếng Nhật dành cho người Việt.

"Mỗi lần đứng trước giám khảo mình vẫn rất run, nhưng chính cảm giác đó lại khiến mình muốn cố gắng hơn", em nói.

Tấm gương nữ sinh cắt cụt chi ở tuổi 15, vượt ung thư giành 10 giải thưởng tiếng Nhật - Ảnh 3.

Loạt bằng khen, chứng nhận giải thưởng tiếng Nhật trong nước và quốc tế mà Hà Anh đạt được. (Ảnh: NVCC)

Tuy gặt hái được nhiều thành công trong học tập, Hà Anh cũng bộc bạch, sau phẫu thuật, những ngày đầu tập đi với chân giả tiếp tục là một thử thách không dễ dàng. "Nhiều lúc mình từng nghĩ hay cứ đi nạng cả đời thôi", em bày tỏ. 

Nhưng cùng với thời gian, sự kiên trì và khát vọng được đứng trên sân khấu, được sống như những người bình thường đã giúp em từng bước vượt qua giới hạn của chính mình. Với Hà Anh, chân giả không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là "người bạn đồng hành" trong những dấu mốc quan trọng của cuộc đời.

Tấm gương nữ sinh cắt cụt chi ở tuổi 15, vượt ung thư giành 10 giải thưởng tiếng Nhật - Ảnh 4.

Hà Anh (phải) nhận giải thưởng tiếng Nhật sau quá trình nỗ lực học tập. (Ảnh: NVCC)

Những hình ảnh gắn liền với quãng thời gian điều trị, mái đầu cạo trọc sau hóa trị, cơ thể mang khuyết tật sau phẫu thuật đối lập rõ rệt với hình ảnh Hà Anh hiện tại: Một nữ sinh tự tin trên sân khấu, diện váy ngắn, rạng rỡ cùng loạt huy chương, bằng khen và chứng nhận đạt được trong hành trình học tập. Sự đối lập ấy không chỉ là minh chứng cho một hành trình nhiều mất mát và thử thách, mà còn cho thấy sự thay đổi mạnh mẽ của một cô gái từng đứng giữa ranh giới mong manh của sự sống.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Hà Anh cho rằng điều quý giá nhất không phải là những giải thưởng đạt được, mà là cơ hội được tiếp tục sống và bước tiếp. Nếu được gửi lời tới chính mình ở tuổi 15, em chỉ nói một điều giản dị: "Cảm ơn em vì đã không bỏ cuộc".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.