Có những điều lớn lao không bắt đầu từ những công trình đồ sộ, mà từ sự bền bỉ của một tấm lòng, đó là tấm lòng của cụ ông 92 tuổi ở phường Chương Mỹ, TP Hà Nội. Hơn 6 thập kỷ qua, ông Trần Văn Cao vẫn dành trọn tình cảm, tâm huyết cho phòng lưu niệm về Bác Hồ. Ông kể lại câu chuyện về cuộc đời cách mạng của Người thông qua những bức ảnh tự sưu tầm và những vần thơ do chính ông sáng tác.
Hơn 1.000 bức ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh được ông Cao sưu tầm, treo kín căn phòng. Với ông, đó không chỉ là ký ức, mà còn là lòng biết ơn với vị lãnh tụ của dân tộc.

Ông Trần Văn Cao kể lại câu chuyện về cuộc đời cách mạng của Người thông qua những bức ảnh tự sưu tầm và những vần thơ do chính ông sáng tác.
Ông Trần Văn Cao (người sưu tầm hơn 1.000 bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, phường Chương Mỹ, TP Hà Nội) chia sẻ: "Năm 1963, tôi được gặp Bác Hồ. Tôi có một tâm niệm làm hình ảnh Bác Hồ. Từ khi gặp Bác Hồ, tất cả hình ảnh của vị lãnh tụ vĩ đại của đất nước mình lúc nào cũng trong tim tôi. Ước nguyện ấy đến nay tôi đã làm được".
Từ những bức ảnh được sắp xếp theo trình tự lịch sử, ông Cao đã sáng tác hơn 1.400 câu thơ về Bác. Chính những điều ấy đã chạm đến trái tim của nhiều bạn trẻ khi tìm đến đây.
Lòng kính yêu Bác Hồ, niềm tự hào đất nước cứ thế được cụ ông 92 tuổi lan tỏa cho mọi người.
"Tôi rất muốn phòng lưu niệm này được lan tỏa, không những cho gia đình tôi, con cái tôi, mà còn cho tất cả mọi người", ông Trần Văn Cao chia sẻ thêm.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.