Gia đình Nguyễn Thành tới được một căn nhà nhỏ, khung cảnh bình yên xung quanh khiến anh vui mừng nói với vợ con: "Sống rồi!". Nhưng đêm đó, con gái thứ hai lên cơn sốt sau hành trình quá vất vả, khiến cả nhà lo lắng.
Sáng hôm sau, Nguyễn Thành nói với vợ sẽ đến đồn cảnh sát, gần nhất là đồn Sooc Viêng để trình diện. Đây cũng là điều đã được các đồng chí chỉ huy lên kế hoạch kỹ lưỡng từ trước và do chính Nguyễn Thành đề xuất. Kế hoạch này gây nên sự băn khoăn vì quá mạo hiểm nhưng cũng được đánh giá là thông minh vì có thể về Viêng Chăn một cách nhanh nhất và tránh được những cuộc đối đầu với thổ phỉ.

Trưởng Đồn Sooc Viêng ở biên giới Lào đã sớm nắm rõ thông tin, lý lịch về Nguyễn Thành. Trước đây, Nguyễn Thành từng ở Lào, lấy vợ thuộc dòng dõi Hoàng gia, làm tới chức Trưởng đồn cảnh sát Khăm Muộn nhưng bị Pháp trục xuất về Vinh. Anh nói lý do bỏ trốn trở lại về Lào là vì bị chèn ép, bị đi tù.
Một tình tiết bất ngờ khi Nguyễn Thành phải làm "bài thử" nhìn hình ảnh đọc tên tuổi, chức vụ của các nhân vật cốt cán trong Chính phủ Lào. Anh bắt gặp bức ảnh của thầy giáo cũ đồng thời là cha nuôi tên Pravat nhưng bày tỏ sự ngạc nhiên, không biết ông có liên quan gì đến Chính phủ Lào.

Gia đình Nguyễn Thành tưởng như đã vượt qua được thử thách, nhưng phía trưởng đồn bất ngờ đưa ra thông tin rằng, phía Lào muốn điều tra xem Nguyễn Thành thực chất có phải là một điệp viên hay không vì nhân thân của anh quá phức tạp vượt xa những suy đoán ban đầu liên quan đến tị nạn chính trị hay buôn bán thuốc phiện.
Điều mà trước đó cả các đồng chí chỉ huy lo ngại đã tới, thay vì chuyển tới Trung tâm cảnh sát Viêng Chăn, Nguyễn Thành bị đưa tới DNC - Tổ hợp nha an ninh hỗn hợp. Đây là tổ hợp tình báo tập trung tất cả đầu mối tin tức cung cấp cho CIA và Chính phủ Việt Nam Cộng hòa.
Vợ chồng Phó vương Phetsarath vừa hạnh phúc vừa lo lắng khi con gái Bunny cùng các cháu trở về nhưng lại không thể can thiệp vào trường hợp của con rể.

Nguyễn Thành bị tách khỏi vợ con đưa sang bên An ninh Quân đội theo chỉ đạo của Đại tá Sak - một nơi mà anh sẽ không thể sống sót. Đại tá Vanthong - Giám đốc Cảnh sát đặc biệt Hoàng gia Lào - ban đầu bày tỏ không quan tâm đến câu chuyện của Nguyễn Thành nhưng khi nghe anh là con nuôi của Ngài Pravat - người giờ đây làm trong Chính phủ Lào - hắn liền có tính toán, bịt kín thông tin . Mục đích là để phía Đại tá Sak ra tay ở nhà giam, khi đó đó sẽ đắc tội với Pravat và người hưởng lợi sau cùng lại là hắn.

Nguyễn Thành bị đánh phủ đầu ngay khi bị tống giam. Những tù nhân xung quanh liên tục có những lời lẽ khuyên nhủ, kích động nhằm dụ anh khai hoạt động cho tổ chức nào. "Để xem giả ngây giả ngô được mấy bận!", "Muốn sống thì khai báo đầy đủ không thì chỉ có con đường chết!" - những lời đe dọa, những trận đòn giáng vào bản thân và bạn tù khiến Nguyễn Thành chìm trong cơn ác mộng, nơi anh thấy vợ mình cũng bị tra tấn dã man.


Nhân vật mới xuất hiện trong tập 4 - Năm Tâm - người của Chính phủ Việt Nam Công hòa - cũng thể hiện sự quan tâm đến Nguyễn Thành.

Việc cả hệ thống quyền lực vào cuộc vì một người đàn ông đưa vợ con về Lào cho thấy đây là nhân vật rất đặc biệt. Nhưng ngay cả trong cuộc trò chuyện được bí mật ghi âm lại trong nhà tù, Nguyễn Thành vẫn một mực khẳng định anh chỉ là dân thường, không liên quan gì đến chính trị, dù có đánh chết anh cũng không thay đổi lời khai của mình.
Tập 5 và 6 phim Tận hiến phát sóng lúc 21h Chủ nhật 17/5 trên VTV3. Mời quý khán giả đón xem!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.