Tối 16/11, Quảng trường Sự kiện Đại học Phenikaa trở thành điểm hội tụ của gần 15.000 sinh viên và khách mời trong Sync City – đại nhạc hội chào đón tân sinh viên K19. Chương trình được dàn dựng như một "thành phố ánh sáng" thu nhỏ, nơi công nghệ, âm nhạc và tinh thần đại học hòa quyện trong cùng một không gian.
Điểm nhấn giàu ý nghĩa nhất là nghi thức kick-off – phần thay thế cho diễn văn truyền thống. Đại diện Nhà trường và các đơn vị đào tạo cùng đặt tay lên vòng tròn năng lượng. Khi vòng sáng bừng lên, ánh sáng chạy dọc toàn bộ sân khấu và mặt tiền hai tòa nhà hiện dòng chữ Chào mừng tân sinh viên K19 Đại học Phenikaa. Khoảnh khắc ấy đánh dấu sự khởi đầu cho hành trình của tân sinh viên K19.

Điểm nhấn giàu ý nghĩa nhất của Sync City chính là nghi thức kick-off. Đại diện lãnh đạo Nhà trường và các trường đào tạo tiến lên sân khấu và cùng đặt tay lên vòng tròn năng lượng ở vị trí trung tâm.
Ngay sau đó, chương trình dành thời lượng trang trọng để vinh danh Thủ khoa – Á khoa K19. Trên màn hình, visual mô phỏng "tần số ánh sáng" làm nổi bật từng gương mặt được gọi tên. Trần Hiếu Anh – Thủ khoa Đại học Phenikaa chia sẻ rằng khoảnh khắc xuất hiện trên sân khấu khiến em "thật sự cảm thấy bắt đầu một hành trình mới, nơi 4 năm đại học sẽ là quá trình định hình bản thân và khám phá những giới hạn mới. Với em, chương trình là lời khẳng định rằng đây sẽ là môi trường để trưởng thành và bứt phá".
Còn Nguyễn Mạnh Hùng – Á khoa Đại học Phenikaa và Thủ khoa Trường Kỹ thuật – cho rằng em "nhìn thấy tương lai của mình ở trường, nơi sinh viên được thử nghiệm và được tôn trọng".

Tân sinh viên khởi đầu hành trình đại học bằng nhạc hội chưa từng có
Sau lớp biểu tượng trang trọng, Sync City chuyển mình thành một lễ hội ngoài trời. Tiết mục "Sync the Light" của gần 40 cán bộ, giảng viên và sinh viên mở đầu với thông điệp thắp sáng trí tuệ và nhiệt huyết của cộng đồng Phenikaa. Từ đó, chương trình bước vào hành trình âm nhạc đa tầng: trẻ trung với LyHan, lắng đọng cùng Lamoon, rồi bùng nổ với Kay Trần, Low G, DJ Dino và MC Hype RG. Năng lượng sân khấu được đẩy lên cao trào khi gần 15.000 sinh viên hòa nhịp trong bầu không khí của một đại festival ánh sáng.

Vinh danh và trao học bổng cho thủ khoa đại học và Á khoa K19, các thủ khoa trường thành viên.
Bên cạnh đó, các tiết mục do các bạn sinh viên của trường biểu diễn, đặc biệt "Cầm – Kỳ – Thi – Họa", cho thấy sự sáng tạo và khả năng làm chủ sân khấu của người trẻ trong một không gian được đầu tư bài bản.
Sync City không chỉ là một đêm hội, mà còn là cách Đại học Phenikaa thể hiện triết lý giáo dục: lấy sinh viên làm trung tâm, đề cao trải nghiệm và sự kết nối.
Một số hình ảnh ghi nhận:

Quảng trường Sự kiện đã khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn mới khi hệ thống đèn LED được bố trí dọc các lối đi, tạo nên hành lang ánh sáng dẫn sinh viên vào khu vực trung tâm.

Toàn bộ chương trình vận hành bằng hệ thống trình diễn hiện đại: LED đa tầng, laser mapping bao phủ hai tòa nhà, visual phân lớp theo từng phân đoạn và âm thanh vòm 360 độ.

Giữa làn khói và ánh pháo sáng, Kay Trần xuất hiện với phong cách trẻ trung và năng lượng cuốn hút.

Các bạn sinh viên đã có đêm nhạc hội đáng nhớ.

Low G bước ra với flow sắc bén đặc trưng của thế hệ rap Gen Z.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.