Tết ấm áp gắn kết tình làng, nghĩa xóm sau thiên tai

VTV.vn - Sau cơn bão số 11 năm 2025, một mùa Tết ấm áp, no đủ sau thiên tai đã đến với bà con vùng ngập sâu ở tỉnh Thái Nguyên.

Ai cũng mong sang năm mới có sức khỏe, bình an, nhất là sau 1 năm khắp dải đất hình chữ S đều oằn mình chống chọi với bão lũ, thiên tai. Khó khăn vẫn còn đó, nhưng Tết về mang theo hy vọng, nhờ tình cảm ấm áp của làng xóm, sự hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, của tình quân dân gắn bó.

Hai tháng ngập trong nước, cả cánh đồng của thôn Kim Vân vẫn chưa thể canh tác lại, nhiều cây đã chết khô vì lũ, nhưng những mầm xanh đã vươn mình đón Xuân. Con đường từng ngập sâu cả chục mét trong nước lũ, giờ là cung đường cho những cuộc hội ngộ đầu Xuân.

Các chiến sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên - những người đã sát cánh cùng bà con trong những ngày lũ dữ, nay có dịp về thăm lại bản làng. Cụ Thao (xã Văn Lang, tỉnh Thái Nguyên) nay được gặp lại các chú bộ đội đã từng giúp dựng nhà bạt để dân có chỗ nghỉ tạm trong những ngày lũ dâng.

Tết ấm áp gắn kết tình làng, nghĩa xóm sau thiên tai - Ảnh 1.

Tết về mang theo hy vọng, nhờ tình cảm ấm áp của làng xóm, sự hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, của tình quân dân gắn bó.

Tết với người Tày ở Kim Vân ấm áp trọn vẹn khi cùng nhau gói bánh chưng gù bên bếp lửa hồng. Thiên tai khiến nhiều hộ lâm vào cảnh khó khăn, bánh gói ít hơn, nhưng mấy hộ vẫn chung nhau 1 nồi bánh để kết thêm tình làng, nghĩa xóm bền chặt. Đó cũng là cách đã giúp cả làng vượt qua cơn hoạn nạn.

Bà Đinh Thị Mộc (xã Văn Lang, tỉnh Thái Nguyên) chia sẻ: "Gói bánh chưng để giữ truyền thống dân tộc, có tình đoàn kết của chị em hàng xóm".

Lũ qua đi để lại một lớp phù sa màu mỡ, làng rau, làng hoa lại hồi sinh. Nhà ông Bảo (phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên) khai xuân sớm, ông làm lại đất để gieo vụ hoa mới. Luống hoa ông trồng sau khi lũ rút giờ đã đơm bông, kịp bán Rằm tháng Giêng tới.

Với người Dao ở Thái Nguyên, Tết đến không thể thiếu điệu múa chuông, tiếng chuông gọi Xuân sang, tiếng chuông gọi những niềm vui tới, tiếng chuông xua tan những gian khó, vận hạn để hướng tới năm mới bình an và yên vui cho bản làng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.