Tết ấm no trong những mái ấm nơi biên cương cực Bắc

Quang Linh, Bích Ngọc

11/02/2026 11:57 GMT+7

Tại Lũng Cú, đồng bào dân tộc, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng khó khăn được cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ, không chỉ quà, mà cả những mái ấm để bà con đón Tết.

Một trong những mục tiêu quan trọng của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng là "nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân". Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ này, nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn đều được quan tâm, chăm lo, bảo đảm ai cũng có Tết.

Tại Lũng Cú - vùng cực Bắc của Tổ quốc, đồng bào dân tộc, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng khó khăn đều được cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ, không chỉ là những món quà, mà cả những mái ấm để bà con an vui đón Tết.

Mất nhà do sạt lở, vào đông, anh Nhù (hộ nghèo xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang) ngày nào cũng đi nhặt củi, cố gom thật nhiều để qua giá rét và cả Tết trong căn lán tạm này.

Niềm vui bất ngờ đến, khi anh được hỗ trợ 90 triệu đồng để xây nhà mới. Xã vận động bà con trong bản giúp ngày công hỗ trợ, căn nhà nhanh chóng hoàn thành 2 tầng. Tết đến, cả nhà sẽ vào nhà mới.

Tết đến trong những mái ấm nơi biên cương cực Bắc - Ảnh 1.

Căn nhà của ông Lầu Mí Thò (thôn Thèn Pả, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang) vừa hoàn thành nhờ công sức của cả bản, của các chiến sĩ biên phòng.

Anh Lù Chúng Nhù  chia sẻ: "Do thiên tai tôi buồn lắm, không bao giờ nghĩ sẽ có nhà mới Tết này. Giờ có nơi che mưa, chắn lạnh ấm áp rồi, cảm ơn Đảng, nhà nước hỗ trợ, thế này yên tâm lắm".

Căn nhà của ông Lầu Mí Thò (thôn Thèn Pả, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang) cũng vừa hoàn thành nhờ công sức của cả bản, của các chiến sĩ biên phòng. Với ông, ước mơ cả đời một căn nhà vững chắc đã thành hiện thực.

Lũng Cú, xã biên giới đặc biệt khó khăn có tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo 48%, nhưng trên địa bàn xã không còn nhà tạm, nhà dột nát.

Những ngôi nhà mới không chỉ được xây bằng gạch đá, mà còn là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự sẻ chia, yêu thương của cộng đồng, làng xóm.

Ông Dương Ngọc Đức (Bí thư Đảng ủy xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang) cho biết: "Vận dụng cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước, cùng với đó là kêu gọi các tổ chức, cá nhân, thực hiện xã hội hóa để hỗ trợ cho mọi người dân, đặc biệt là những người yếu thế để có cái Tết ấm no, đầy đủ".

Nơi ở mới vừa hoàn thành của gia đình anh Pó (hộ nghèo xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang). Cận Tết, anh dọn dần đồ đạc từ nhà cũ về đây. Tết là ấm, là vui khi có nhà kiên cố, ngô, thóc đủ đầy.

Anh Lù Xúa Pó cho hay: "Nhà nước hỗ trợ tiền và bà con, họ hàng giúp xây nhanh lắm, vào nhà mới tôi không ngủ được, ăn Tết ở đây không còn gì mừng hơn. Năm mới, mình sẽ mua thêm 5 con bò nuôi để thoát nghèo".

Mang ấm no cho nhân dân không chỉ là quà Tết, mà những mái ấm kiên cố, bền vững. Từ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng vào đời sống và sự sẻ chia của cộng đồng, mùa xuân đã đến với bà con đồng bào các dân tộc ở nơi xa xôi, khó khăn nhất để từ đây họ vươn lên, hướng tới một năm mới đầy niềm tin và hy vọng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.