Niềm hạnh phúc của cử tri tròn 100 tuổi
Trong không khí rộn ràng của ngày bầu cử toàn quốc, tại khu vực bỏ phiếu số 5, xã Chợ Mới, tỉnh Thái Nguyên, sự xuất hiện của một cử tri đặc biệt đã khiến nhiều người không khỏi xúc động. Đó là cụ bà Phạm Thị Khuyên, sinh năm 1926. Vừa được địa phương tổ chức mừng thọ tròn 100 tuổi trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, cụ Khuyên vẫn giữ được sự minh mẫn và thần thái tinh anh.

Cụ bà Phạm Thị Khuyên, dù tuổi cao, cụ vẫn quyết định ra tận điểm bỏ phiếu để tự tay thực hiện quyền công dân thay vì nhờ mang hòm phiếu phụ về nhà.
Dù tuổi cao, cụ Khuyên vẫn quyết định ra tận điểm bỏ phiếu để tự tay thực hiện quyền công dân thay vì nhờ mang hòm phiếu phụ về nhà. Cầm trên tay lá phiếu của "trăm năm cuộc đời", cụ chia sẻ: "Tôi không nhớ rõ mình đã bao nhiêu lần đi bỏ phiếu, nhưng nhớ rất rõ lần đầu tiên vào năm 1946. Cảm xúc hôm nay vẫn vẹn nguyên sự háo hức. Tôi thấy mình vẫn đủ sức khỏe để tự tay đi bỏ phiếu là một điều hạnh phúc. Mong rằng những đại biểu được dân tin tưởng sẽ tiếp tục cống hiến, lãnh đạo quê hương, đất nước ngày càng phát triển hơn nữa".

Cụ bà Phạm Thị Khuyên đã hoàn thành trách nhiệm của một cử tri.
Hình ảnh cụ bà 100 tuổi chậm rãi nhưng kiên định tiến về hòm phiếu đã trở thành biểu tượng đẹp, lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến các thế hệ trẻ tại địa phương.
Hòm phiếu lưu động không để ai phía sau trong "Ngày hội toàn dân"
Tại các địa bàn vùng cao như xã Bằng Thành hay các khu vực xa xôi của Thái Nguyên, công tác bầu cử được triển khai với tinh thần "tất cả vì cử tri". Đối với những cử tri cao tuổi, người khuyết tật hay bệnh nhân không thể di chuyển, các tổ bầu cử đã không quản ngại khó khăn mang hòm phiếu phụ đến tận nơi.

Ông Ma Văn Viên thực hiện bỏ phiếu tại nhà.
Ông Ma Văn Viên, một cán bộ tiền khởi nghĩa tại xã Bằng Thành, không giấu nổi sự xúc động khi thấy tổ bầu cử mang hòm phiếu đến tận nhà. Với ông, mỗi kỳ bầu cử là một dấu mốc quan trọng của đất nước mà ông không muốn bỏ lỡ.


Cụ Hoàng Thị Chấp và cụ Triệu Thanh Thải thực hiện bỏ phiếu tại nhà.
Tương tự, tại thôn Nà Bẻ, các cử tri cao tuổi như cụ Hoàng Thị Chấp và cụ Triệu Thanh Thải cũng bày tỏ lòng cảm ơn trước sự chu đáo của cán bộ địa phương. Các cụ tin rằng, những lá phiếu gửi gắm tâm nguyện của mình sẽ góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.

Chị Lý Thị Dinh cũng đã hoàn thành nghĩa vụ công dân ngay tại nhà nhờ hòm phiếu lưu động.
Tại thôn Khuổi Ỏ, chị Lý Thị Dinh - một cử tri khuyết tật - cũng đã hoàn thành nghĩa vụ công dân ngay tại nhà nhờ hòm phiếu lưu động. Những lá phiếu từ các bản làng xa xôi nhất chính là minh chứng cho tinh thần dân chủ và sự đoàn kết của đồng bào các dân tộc Thái Nguyên.
Một câu chuyện khác gây xúc động trong ngày hôm nay là trường hợp của cử tri Nông Thị Minh (thôn Hát Deng, xã Na Rì). Vừa trải qua ca mổ ruột thừa vào ngày 13/3, chị Minh vẫn đang trong quá trình hồi sức tại bệnh viện. Những tưởng sẽ phải lỡ hẹn với ngày hội non sông, nhưng sáng nay, chị đã được Ban bầu cử mang hòm phiếu đến tận phòng bệnh.

Nông Thị Minh (thôn Hát Deng, xã Na Rì), hoàn thành nghĩa vụ công dân ngay tại nhà nhờ hòm phiếu lưu động.
"Tôi rất phấn khởi. Dù đang nằm viện, đi lại khó khăn nhưng vẫn được tạo điều kiện thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Qua lá phiếu này, tôi gửi gắm những mong muốn về an sinh xã hội ngày càng tốt hơn cho người dân," chị Minh chia sẻ trong niềm xúc động.
Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt mức cao
Theo báo cáo mới nhất từ Ủy ban Bầu cử tỉnh Thái Nguyên, tính đến 15h ngày hôm nay, không khí bầu cử trên toàn tỉnh diễn ra hết sức sôi nổi, an toàn và đúng tiến độ.
Số lượng cử tri tham gia bỏ phiếu tại thời điểm này đã tăng vọt lên tới 1.215.939 người, đạt tỷ lệ vô cùng ấn tượng là 98,04%. Đáng chú ý, hiện nay 100% các đơn vị cấp xã trên toàn địa bàn tỉnh đều có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt trên 90%. Trong đó, sự đồng lòng của nhân dân đã giúp 12/92 đơn vị cấp xã hoàn thành công tác bầu cử với tỷ lệ tuyệt đối 100%.

Tiến độ bầu cử thần tốc và tỷ lệ tham gia gần như tuyệt đối này cho thấy ý thức chính trị mạnh mẽ và niềm tin mãnh liệt của nhân dân Thái Nguyên vào các ứng cử viên. Những lá phiếu từ các cử tri trăm tuổi, những người bệnh đang hồi phục hay những người khuyết tật đã dệt nên một bức tranh rực rỡ về sự đoàn kết trong ngày hội lớn của non sông, hứa hẹn một nhiệm kỳ mới đưa Thái Nguyên bứt phá mạnh mẽ.
Ngày hội bầu cử tại Thái Nguyên đang tiến dần về những giờ cuối trong niềm hân hoan và kỳ vọng của toàn thể cử tri.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.