Ngày 15/7 là Ngày truyền thống Lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam. Cách đây 76 năm, Đội Thanh niên xung phong công tác Trung ương được thành lập theo Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mở đầu cho một lực lượng đã gắn bó với nhiều chặng đường đấu tranh và xây dựng đất nước.
Hơn 60 năm trước, có một thế hệ xem việc được ra chiến trường là niềm hạnh phúc của tuổi trẻ. Năm 1965, trong những ngày sục sôi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, hàng nghìn thanh niên Hà Nội đã tìm mọi cách để được khoác lên mình màu áo thanh niên xung phong. Điều đau đáu nhất không phải là hiểm nguy phía trước, mà là được góp một phần tuổi trẻ cho Tổ quốc.
Ông Dương Văn Dũng, cựu thanh niên xung phong cho biết: ''Hồi đó tôi mới 16 tuổi nhưng khai lên thành 18 tuổi, giấu gia đình mang hộ khẩu để xin bằng được đi thanh niên xung phong. Hồi đấy tất cả những người mà mình thân quen, bạn bè anh em đều tham gia cả, nên mình không tham gia thì mình cảm thấy rất buồn. Vùng chiến sự thì rất ác liệt nhưng coi nhẹ như không bởi vì mình có sợ chết đâu, hồi đấy không sợ chết, tất cả vì Tổ quốc trên hết''.
Những kỷ vật chiến trường năm xưa vẫn được ông Hoàng Văn Đa, cựu thanh niên xung phong, giữ gìn nâng niu để hàng năm cùng đồng đội cũ ôn lại những ngày tuổi trẻ. Những ngày mà ý chí được thử thách bởi mưa bom bão đạn, nhưng với ông và những đồng đội năm ấy, lùi bước chưa bao giờ là một lựa chọn.
Tinh thần thanh niên xung phong đã đã tôi luyện nên một thế hệ không lùi bước, không chỉ trong chiến tranh giải phóng dân tộc mà cả trong thời bình, dù khó khăn thử thách của cuộc sống hôm nay đã khác xa thời chiến.
Những thanh niên xung phong năm nào nay đều đã ở tuổi xưa nay hiếm. Nhưng ngọn lửa "ba sẵn sàng" chưa bao giờ tắt. Họ đã viết tuổi xuân bằng cống hiến, bằng hy sinh, để nhắc nhở mỗi thế hệ hôm nay sống có trách nhiệm hơn với Tổ quốc và với chính tuổi trẻ của mình.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.