Trong không khí cả nước hướng về tháng Tri ân và hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (15/3/2026 – 27/7/2027), tối ngày 24/7/2026, chương trình "Thắp hương tri ân năm 2026" với chủ đề “Sáng mãi tình đất nước – Cùng nguyện ước mai sau” đã diễn ra trang trọng và đầy xúc động tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.

Chương trình mở đầu bằng nghi lễ chào cờ và phút mặc niệm trang nghiêm.
Chương trình do Salepro, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội, Trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội cùng các đơn vị đồng hành trên địa bàn Thủ đô phối hợp thực hiện.
Chương trình mở đầu bằng nghi lễ chào cờ và phút mặc niệm trang nghiêm để tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các Mẹ Việt Nam Anh hùng cùng gần 1,2 triệu Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đặc biệt, tại hàng ghế đầu tiên của buổi lễ, Ban Tổ chức đã trang trọng đặt những bông sen trắng thuần khiết – biểu tượng thiêng liêng cho sự hiện diện tâm linh của hương linh các Anh hùng liệt sĩ cùng về tham dự.

Trung tướng Hoàng Khánh Hưng - Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phát biểu khai mạc tại buổi lễ.
Được khởi xướng từ năm 2011, đến nay "Thắp hương tri ân" đã trải qua 16 năm liên tiếp được duy trì và phát triển rộng khắp. Trước khi diễn ra buổi lễ chính, đại diện Ban Tổ chức và các tình nguyện viên đã tổ chức dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Nhổn và Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn.

Nghĩa trang Mai Dịch – nơi yên nghỉ của hàng trăm cán bộ cao cấp của Đảng và 1.228 anh linh liệt sĩ.
Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng - Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam nhấn mạnh ý nghĩa thiêng liêng khi tề tựu tại Nghĩa trang Mai Dịch – nơi yên nghỉ của hàng trăm cán bộ cao cấp của Đảng và 1.228 anh linh liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026).

Nghĩa trang Mai Dịch – nơi yên nghỉ của hàng trăm cán bộ cao cấp của Đảng và 1.228 anh linh liệt sĩ.
"Lịch sử dân tộc ta là lịch sử của những cuộc trường chinh không ngừng nghỉ để xây dựng và bảo vệ non sông. Sự hy sinh ấy không có gì bù đắp được, chính sự hy sinh của gần 1,2 triệu liệt sĩ đã làm nên một Việt Nam độc lập, tự do để cho chúng ta được có mặt hôm nay trên mảnh đất Thủ đô ngàn năm văn hiến", Trung tướng Hoàng Khánh Hưng phát biểu.

Các phần mộ trong Nghĩa trang Mai Dịch.
Gửi lời tri ân sâu sắc tới hương linh các Anh hùng liệt sĩ, Trung tướng khẳng định: "Hôm nay trước anh linh liệt sĩ, giữa Nghĩa trang Mai Dịch lòng chúng ta lại nghẹn ngào đến lạ; bởi dưới lớp cỏ xanh này là máu thịt của cha ông, là trí tuệ, là mồ hôi, là cả một đời người của những cán bộ cao cấp đã hiến dâng trọn vẹn cuộc đời cho Đảng, cho dân... Máu của các anh đã hòa dòng sông Hồng, hồn của các anh, các chị đã hòa vào hồn thiêng sông núi, hòa vào linh khí Quốc gia. Chúng ta sẽ sống xứng đáng, lao động học tập và cống hến để xứng đáng với sự hy sinh của các liệt sĩ".

Đồng chí Nguyễn Hoài Đảm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam
Thay mặt thế hệ trẻ, đồng chí Nguyễn Hoài Đảm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam khẳng định cam kết hành động bằng những việc làm tri ân thiết thực: "Lực lượng báo chí - truyền thông sẽ luôn giữ vững tinh thần trách nhiệm để truyền tải lịch sử chân thực và ngọn lửa yêu nước tới khán giả; các bạn trẻ sẽ biến lòng biết ơn thành động lực rèn luyện tri thức, bản lĩnh để sống có ích. Cộng đồng doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát triển bền vững gắn liền với trách nhiệm xã hội, tích cực đồng hành và chăm lo cho các gia đình người có công".

Ban Tổ chức cùng các đơn vị đồng hành đã trao tận tay những phần quà nghĩa tình tới Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Kim Loan
Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức cùng các đơn vị đồng hành đã trao tận tay những phần quà nghĩa tình tới Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Kim Loan, đại diện các gia đình liệt sĩ cùng đông đảo thương, bệnh binh trên địa bàn Hà Nội.

Ban Tổ chức cùng các đơn vị đồng hành đã trao tận tay những phần quà tới thân nhân các gia đình liệt sĩ trên địa bàn Hà Nội.

Ban Tổ chức cùng các đơn vị đồng hành đã trao tận tay những phần quà tới thương, bệnh binh trên địa bàn Hà Nội.
Đêm tri ân đọng lại nhiều cảm xúc qua không gian nghệ thuật sâu lắng với các tiết mục Miền xa thẳm, Mẹ Việt Nam Anh hùng, hay bản hùng ca Màu hoa đỏ qua giọng hát của NSND Đại tá Hồng Hạnh. Đặc biệt, tác phẩm Vang mãi tiếng hát thương binh do chính các bác cựu chiến binh thể hiện đã mang đến những phút giây tự hào, xúc động cho toàn thể đại biểu.
Kết thúc chương trình, toàn thể đại biểu, khách mời và tình nguyện viên cùng dâng những nén tâm hương thành kính tại các phần mộ liệt sĩ ở Nghĩa trang Mai Dịch, khắc sâu đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.