Ảnh: Variety
Sau gần hai thập kỷ kể từ phần phim đầu tiên, The Devil Wears Prada 2 (Yêu nữ hàng hiệu 2) đang trở thành một trong những bất ngờ lớn nhất phòng vé quốc tế năm 2026. Bộ phim không chỉ giúp thương hiệu điện ảnh đình đám về thời trang trở lại mạnh mẽ, mà còn khiến câu chuyện hậu trường về mức thù lao của dàn diễn viên chính gây chú ý đặc biệt.Theo nhiều nguồn tin từ Variety, minh tinh Meryl Streep nhận khoảng 12,5 triệu USD để tiếp tục hóa thân thành Miranda Priestly - nữ tổng biên tập quyền lực của tạp chí thời trang Runway.
Đây được xem là mức cát-xê rất cao với một phim hài - chính kịch, nhưng vẫn chưa phải con số lớn nhất trong sự nghiệp của nữ diễn viên từng 21 lần được đề cử Oscar. Meryl Streep không chọn cách nhận cát-xê áp đảo so với bạn diễn. Nữ minh tinh cùng ê-kíp đã thống nhất để Anne Hathaway và Emily Blunt cũng nhận mức thù lao 12,5 triệu USD.
Nhờ đó, bộ ba biểu tượng của phần phim gốc đều nhận khoản thù lao ngang nhau khi tái xuất sau 20 năm. Đây được xem là động thái hiếm thấy tại Hollywood, đặc biệt với một thương hiệu mà Meryl Streep được xem là "linh hồn" quan trọng nhất.

Dàn sao của Yêu nữ hàng hiệu 2. Ảnh: AP
Không dừng ở mức lương cố định, cả ba diễn viên còn được hưởng thêm khoản thù lao từ doanh thu phòng vé. Với việc Yêu nữ hàng hiệu 2 đã vượt mốc 300 triệu USD toàn cầu chỉ sau thời gian ngắn công chiếu, các khoản thưởng bắt đầu được kích hoạt. Một số nguồn tin cho biết mỗi diễn viên có thể nhận tổng thu nhập hơn 20 triệu USD nếu phim tiếp tục duy trì sức hút trong những tuần tới.
Đối với nhiều khán giả trẻ, The Devil Wears Prada là một trong những bộ phim thời trang nổi tiếng nhất Hollywood. Phần đầu ra mắt năm 2006, xoay quanh Andrea Sachs (Anne Hathaway) - cô gái trẻ bước chân vào môi trường tạp chí thời trang khắc nghiệt dưới quyền Miranda Priestly. Phim nhanh chóng trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng nhờ các câu thoại nổi tiếng, phong cách thời trang xa xỉ và màn thể hiện xuất sắc của Meryl Streep.
Dù lấy bối cảnh ngành thời trang, bộ phim thực chất khai thác áp lực công việc, tham vọng nghề nghiệp và sự đánh đổi trong cuộc sống hiện đại. Đây cũng là lý do thương hiệu này vẫn giữ được sức hút sau gần 20 năm.
Phần hai tiếp tục do đạo diễn David Frankel thực hiện với kinh phí khoảng 100 triệu USD - cao gấp gần ba lần phần đầu. Theo chia sẻ trước đó, phần lớn ngân sách được dành cho dàn diễn viên và khâu phục dựng thế giới thời trang cao cấp.
Ngoài sự trở lại của Meryl Streep, Anne Hathaway và Emily Blunt, phần phim mới còn thu hút khán giả nhờ hàng loạt màn cameo của giới thời trang, người mẫu và các thương hiệu xa xỉ nổi tiếng. Nhiều khán giả đánh giá bộ phim mang màu sắc hoài niệm nhưng vẫn cập nhật tinh thần thời trang và truyền thông thời đại mạng xã hội.
Hiện tại, Yêu nữ hàng hiệu 2 được dự đoán sẽ tiếp tục dẫn đầu phòng vé toàn cầu trong tuần thứ hai phát hành, cạnh tranh trực tiếp với Mortal Kombat II.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.