Tháng 9/1997, con trai của ông Guo Gangtang bị một phụ nữ không rõ danh tính bắt cóc ngay trước cửa nhà ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Người này cùng một đối tượng khác sau đó bán đứa trẻ cho một gia đình ở tỉnh Hà Nam.
Sau bao nỗ lực của cảnh sát và người dân địa phương, tung tích đứa trẻ vẫn biệt tăm. Tuy nhiên, ông Guo đã quyết định không bỏ cuộc. Suốt 24 năm, với phương tiện đồng hành là những chiếc xe gắn máy tồi tàn, hai bên thân xe dán áp phích in ảnh con trai, ông rong ruổi trên khắp các tỉnh thành Trung Quốc, hỏi thăm bao người, mòn mỏi tìm con.
Trong suốt 24 năm, ông đã trải qua hành trình khoảng 500 nghìn km, không ít lần gặp tai nạn gãy xương, xe hỏng 10 chiếc, dốc hết tiền tiết kiệm và gánh trên vai nhiều khoản nợ lớn, nhưng dường như không gì có thể làm mòn quyết tâm của người cha. Ông tâm sự, chỉ khi rong ruổi trên đường tìm con, tôi mới cảm thấy mình vẫn còn là một người cha.
Vợ chồng ông Guo bật khóc khi đoàn tụ với người con thất lạc 24 năm qua. Ảnh: China News
Không dừng lại ở đó, nhiều năm về trước, khi truyền thông xã hội bắt đầu phổ biến ở Trung Quốc, ông Guo đã lập 1 trang web để giúp đỡ những bậc cha mẹ như ông tìm con cái thất lạc của mình. Với những thông tin ông Guo cung cấp, cảnh sát đã tìm ra 100 trẻ em bị bắt cóc. Và cuối cùng, cũng đến lượt ông được may mắn.
Cảnh sát thông báo đã tìm thấy một người đàn ông phù hợp với mô tả của ông Guo ở tỉnh Hà Nam vào tháng 6. Sau khi xét nghiệm ADN xác nhận mối quan hệ thì không gì có thể ngăn cản một một cuộc đoàn tụ được nữa.
24 năm, hàng trăm nghìn km đường dưới chân người cha, giờ đây tất cả đã được đền đáp bằng cuộc đoàn tụ này.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.