Với các nước tiếp nhận, vấn đề nhập cư có thể là những sức ép về chính sách và việc giải quyết những câu chuyện nhập cư trái phép chưa bao giờ là dễ dàng.
Thành phố cảng Mbour của Senegal là một trong những điểm xuất phát chính của những con tàu chở người di cư trái phép tìm đường sang châu Âu. Trong những năm gần đây, sự gia tăng các cuộc di cư bí mật đã dẫn đến vô số thảm kịch trên biển. Hai anh em ngư dân Saliou Diouf vừa thoát chết hồi tháng 10 vừa qua khi con tàu chở họ bốc cháy. Trên tàu khi đó có hơn 200 người, chỉ 51 người sống sót.
Theo Tổ chức Di cư quốc tế, hơn 18.000 người di cư đã đến được quần đảo Canary của Tây Ban Nha trong năm 2020. Dịch COVID-19 được cho là một trong những nguyên nhân chính. Đại dịch này làm trầm trọng thêm tình trạng nghèo đói, khiến nhiều người phải tìm kiếm tương lai ở nơi khác. Với nhiều người Senegal sống bám biển, nguyên nhân còn sâu xa hơn. Họ cho rằng, nguồn cá giảm sút, buộc họ phải vươn khơi xa hơn, cạnh tranh với những tàu cá nước khác...
Bất chấp rủi ro cao, nhiều người vẫn nung nấu ý định di cư.
Mẹ của anh Khalifa Samb (ngư dân Senegal) đã trả cho những kẻ buôn người hơn 700 USD để thu xếp cuộc vượt biên cho anh. Đó là một khoản tiền lớn đối với gia đình này. Những con tàu đã phải hủy chuyến, cập cảng nước láng giềng Mauritania do hết nhiên liệu và thực phẩm. Khoản đầu tư của họ trở thành "công toi".
Những chuyện như thế vẫn thường xảy ra. Nhiều người di cư trở thành nạn nhân của những kẻ buôn người tham lam, kiếm lợi nhuận trên nhiều con thuyền vượt biên quá tải. Chính phủ Senegal đang cố gắng triển khai các biện pháp để ngăn chặn tình trạng này. Chính phủ nước này cũng có kế hoạch đẩy mạnh các chương trình đào tạo lại để giúp thanh niên xây dựng cuộc sống tại đất nước mình.
Tuy nhiên, bất chấp rủi ro cao, nhiều người vẫn nung nấu suy nghĩ về một tương lai tươi sáng hơn đang nằm ở một nơi xa.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.