Trong không gian mênh mông của biển cả, trên con tàu CSB 8002, tiếng khẩu lệnh "Nghiêm! Chào cờ… chào!" của Đại tá, TS Nguyễn Minh Khánh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng Cảnh sát biển 2 vang lên đanh gọn. Tất cả cán bộ, chiến sĩ đứng nghiêm trang, mắt hướng lên lá Quốc kỳ đỏ thắm đang kiêu hãnh tung bay trước gió. Giai điệu bài Quốc ca vang lên giữa trùng khơi, hòa cùng tiếng sóng, tạo nên một khoảnh khắc thiêng liêng, xúc động.

Lá cờ Tổ quốc tung bay kiêu hãnh trên Tàu CSB 8002.
Lễ chào cờ được Đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam và Tàu CSB 8002 tổ chức trên vùng biển quốc tế diễn ra vào sáng 2/9 và sáng 28/8 trên hành trình trở về sau chuyến thăm, làm việc tốt đẹp với Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ tại thành phố Chennai (Ấn Độ). Đây không chỉ là một trong những hoạt động có ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026); chào mừng kỷ niệm 28 năm Ngày truyền thống Cảnh sát biển Việt Nam (28/8/1998 - 28/8/2026) mà còn là dịp để cán bộ, chiến sĩ trên Tàu CSB 8002 cùng hướng về đất liền, về quê hương, đất nước và ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.


Đoàn công tác và Tàu CSB 8002 thực hiện Lễ chào cờ kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2/9.
Tiếng Quốc ca hào hùng vang lên giữa biển khơi, trong phút giây thiêng liêng đó, cán bộ, nhân viên trên Tàu CSB 8002 như cảm nhận sâu sắc hơn về hai tiếng "Tổ quốc", nhất là khi đang thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển quốc tế. Đại tá, TS Nguyễn Minh Khánh chia sẻ: "Trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, dù ở đất liền hay giữa biển khơi, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển luôn xác định rõ trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc. Lễ chào cờ giữa trùng khơi là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ bồi đắp thêm niềm tự hào, ý thức trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời khẳng định hình ảnh, bản lĩnh và tinh thần sẵn sàng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc".


Đoàn công tác và Tàu CSB 8002 thực hiện Lễ chào cờ nhân kỷ niệm 28 năm Ngày truyền thống Cảnh sát biển Việt Nam.
Với những người lính Cảnh sát biển Việt Nam biển cả không chỉ là nơi công tác, còn là môi trường rèn luyện bản lĩnh, ý chí và tinh thần trách nhiệm. Những chuyến hải trình dài ngày, những lần thực hiện nhiệm vụ xa đất liền càng khiến tình yêu quê hương, đất nước và biển, đảo càng trở nên sâu đậm.
Đại úy Hoàn Văn Đức, Chính trị viên Tàu CSB 8002 cho biết: "Mỗi lần đứng dưới Quốc kỳ giữa biển khơi, chúng tôi đều có cảm xúc rất đặc biệt. Càng xa đất liền, chúng tôi càng cảm nhận rõ hơn giá trị của hòa bình, độc lập và sự bình yên của Tổ quốc. Lá cờ đỏ sao vàng hiện diện trên con tàu cũng là biểu tượng nhắc nhở mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao trách nhiệm, đoàn kết, kỷ luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ".

Tàu CSB 8002 tổ chức giao lưu, ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Đại tá, TS Nguyễn Minh Khánh ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.
Cùng với lễ chào cờ, chương trình giao lưu kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2/9, kỷ niệm 28 năm Ngày truyền thống Cảnh sát biển Việt Nam trên Tàu CSB 8002 được tổ chức trong không khí trang trọng, đoàn kết, thắm tình đồng đội. Đại úy Lê Việt Anh, Thuyền trưởng Tàu CSB 8002 khẳng định, cán bộ, chiến sĩ trên tàu luôn nhận thức sâu sắc vinh dự, trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển xa Tổ quốc. Dù hành trình dài, điều kiện thời tiết, sóng gió phức tạp và phải xa gia đình, tập thể tàu luôn đoàn kết, duy trì nghiêm chế độ trực, tổ chức quản lý, điều hành chặt chẽ, quyết tâm bảo đảm an toàn và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Chia sẻ với cán bộ, chiến sĩ, Đại tá, TS Nguyễn Minh Khánh nhấn mạnh, trải qua, 28 năm xây dựng, trưởng thành, phát triển, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam luôn đoàn kết, chủ động, sáng tạo, mưu trí, dũng cảm, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; góp phần quan trọng bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên biển, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân và môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng đất nước.
Truyền thống của Cảnh sát biển Việt Nam không chỉ được tạo nên bằng những chiến công mà còn được bồi đắp từ từng ca trực, giờ tuần tra, từng hải lý hành trình và những nỗ lực thầm lặng của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Việc ôn lại truyền thống ngay trên hành trình của Tàu CSB 8002 là hình ảnh đẹp, thể hiện dù ở biển xa, cán bộ, chiến sĩ vẫn luôn hướng về Tổ quốc và tự hào về truyền thống của lực lượng. Tổ quốc luôn trong tim những người chiến sĩ Cảnh sát biển.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.