Thiếu tá Trần Văn Tùng vì nước quên thân, vì dân quên mình

VTV.vn - Gần 180 cán bộ, chiến sĩ cùng 11 phương tiện xuyên đêm rà soát hai bên sông Trà Lý, tìm kiếm Thiếu tá Trần Văn Tùng và nam thanh niên gặp nạn.

Suốt từ đêm 12 đến sáng 13/9, gần 180 cán bộ, chiến sĩ, các đội cứu hộ chuyên trách của Quảng Ninh, Nghệ An cùng 11 phương tiện đã rà quét dọc hai bên bờ sông, tập trung rà soát kỹ lưỡng để tìm kiếm Thiếu tá Trần Văn Tùng và người bị nạn.

Sáng 12/9, sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao, Thiếu tá Trần Văn Tùng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên (Quân khu 3) trở về đơn vị. 

Khi đến đoạn cầu Bo, thuộc địa bàn phường Trà Lý thì gặp một thanh niên có ý định tự tử. Thiếu tá Tùng đã cùng với một người dân đi đường thuyết phục nam công dân này. Dù đã thuyết phục thành công nhưng khi chuẩn bị chở công dân về nhà thì nam công dân này bất ngờ nhảy từ trên cầu Bo xuống sông Trà Lý. 

Ngay lập tức, Thiếu tá Tùng đã cởi bỏ quân phục, nhảy xuống sông để cứu người. Tuy nhiên, do dòng nước chảy xiết nên 2 người bị cuốn trôi.

Hành động dũng cảm, nỗ lực cứu người một lần nữa cho thấy phẩm chất cao đẹp của người quân nhân: luôn sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy, vì tính mạng và sự bình an của nhân dân và thắp lên ngọn lửa ấm áp về tình quân dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.