Ninh Bình chưa bao giờ ngừng gây bất ngờ cho du khách. Mới đây, Thung Ui – một thung lũng khép kín nằm trong Quần thể danh thắng Tràng An – đã được đầu tư xây dựng bài bản, hứa hẹn trở thành tâm điểm du lịch mới của cố đô.
Theo ông Bùi Văn Mạnh - Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình, Quần thể danh thắng Tràng An hiện được định giá lên tới 213 tỉ USD, là mô hình mẫu mực về phát triển du lịch bền vững. Sự xuất hiện của Thung Ui không chỉ mở rộng không gian khám phá mà còn kết nối trục văn hóa tâm linh từ chùa Bái Đính, tạo nên một hành trình trải nghiệm di sản trọn vẹn.

Không gian văn hóa tâm linh tại Thung Ui thu hút đông đảo du khách dù chưa chính thức mở cửa.
Thung Ui không chỉ có cảnh sắc "sơn thủy hữu tình" với những dãy núi đá vôi sừng sững bao bọc hồ nước tự nhiên, mà còn mang trong mình giá trị lịch sử sâu sắc. Tương truyền, tại điểm cao nhất của thung lũng này, vua Đinh Tiên Hoàng đã lập đàn Kính Thiên để cáo yết trời đất, chính thức xưng đế, khai sinh nhà nước Đại Cồ Việt.
Du khách đến đây sẽ được trải nghiệm hành trình tâm linh theo trục: Đài Kính Thiên – Đài Kính Địa – Đài Kính Nhân – Điện Kính Thiên – Đàn Kính Thiên. Mỗi công trình đều được chạm khắc tinh xảo, tái hiện không gian uy nghiêm của triều đại xưa.

Các công trình văn hóa được xây dựng kỳ công, tái hiện nét kiến trúc cung đình cổ.
Điểm khác biệt của Thung Ui chính là sự kết hợp giữa du lịch tâm linh và văn hóa bản địa. Đi sâu vào trong thung, du khách sẽ được ngồi thuyền nan xuôi dòng nước xanh ngắt để đến với khu tái hiện không gian văn hóa Mường.

Trải nghiệm ngồi thuyền nan len lỏi giữa thung lũng là hoạt động không thể bỏ qua.
Dù mới đang trong giai đoạn hoàn thiện, Thung Ui đã nhanh chóng lọt vào "mắt xanh" của giới trẻ. Những bộ cổ phục rực rỡ xuất hiện ngày càng nhiều trên các bậc thang đá hay trước các điện thờ uy nghi, tạo nên một làn sóng quảng bá du lịch mạnh mẽ trên mạng xã hội.




Nhiều bạn trẻ lựa chọn cổ phục để ghi lại những khoảnh khắc đẹp tại điểm đến mới này.
Cái tên "Thung Ui" nghe lạ tai thực chất lại bắt nguồn từ một câu chuyện dân gian giản dị. Người dân địa phương kể rằng, ngày xưa đường vào thung khó khăn, bà con phải vượt núi cao. Bất kể ai leo đến đỉnh núi cũng đều phải thốt lên: "Ui mệt quá" hay "Ui giời ơi". Từ đó, cái tên Thung Ui ra đời như một sự ghi nhận về địa hình hiểm trở nhưng đầy quyến rũ của nơi này.

Vẻ đẹp yên bình, tách biệt với thế giới bên ngoài của Thung Ui.
Với sự đầu tư bài bản và giá trị cốt lõi từ lịch sử, Thung Ui hứa hẹn sẽ là "viên ngọc quý" mới của du lịch Ninh Bình trong năm 2026.
Ngày 2/2, Thung Ui đón đoàn khách đầu tiên đến khảo sát trong tiếng chiêng, cồng của người Mường. Có du lịch, người dân địa phương cũng có thêm việc làm, thu nhập.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.