(Ảnh: AP)
Vụ cháy bùng phát vào khoảng 1h30 ngày 1/1 (giờ địa phương), đúng thời điểm hàng trăm người đang tụ tập tại quán bar để đón mừng năm mới. Theo các nhân chứng, ngọn lửa cùng khói đen dày đặc lan nhanh chỉ trong vài phút, gây hoảng loạn và khiến nhiều người không kịp thoát thân. Một số hình ảnh lan truyền trên truyền thông cho thấy tia lửa được cắm trong chai sâm panh có thể đã bén vào trần quán, dẫn tới cháy lớn.
Theo chính quyền bang Valais, tính đến ngày 2/1, đã có 40 người thiệt mạng và 115 người bị thương, trong đó từ 80 - 100 người đang trong tình trạng đe dọa tính mạng. Nhiều nạn nhân bị bỏng nặng trên diện rộng, hít phải khói độc hoặc chấn thương nghiêm trọng do giẫm đạp trong lúc tìm đường thoát hiểm. Đáng chú ý, trong số các nạn nhân có một cầu thủ bóng đá thuộc câu lạc bộ FC Metz (Pháp).

(Ảnh: Keystone)
Trước tình huống khẩn cấp, lực lượng chức năng Thụy Sĩ đã triển khai một chiến dịch cứu nạn quy mô lớn. Chỉ trong vòng 2 phút sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường. Tổng cộng 13 trực thăng và 42 xe cứu thương được huy động để vận chuyển nạn nhân tới các bệnh viện trong khu vực cũng như các trung tâm điều trị bỏng chuyên sâu tại Lausanne và Zurich. Do số ca quá lớn, khoảng 50 nạn nhân tiếp tục được chuyển sang điều trị tại các bệnh viện ở Stuttgart (Đức), Milan (Italy) và Paris (Pháp).
Giới chức y tế cho biết nhiều nạn nhân chưa thể xác định danh tính do không mang theo giấy tờ tùy thân hoặc giấy tờ đã bị hủy hoại trong đám cháy. Trong một số trường hợp, nhà chức trách phải sử dụng hồ sơ nha khoa và xét nghiệm ADN để nhận dạng, khiến quá trình này có thể kéo dài nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần. Trong đó, câu chuyện của một bà mẹ Pháp tìm kiếm con trai 16 tuổi suốt hơn 30 giờ mà vẫn chưa biết con còn sống hay đã tử vong đã gây xúc động mạnh trong dư luận châu Âu.

(Ảnh: AP)
Do Crans-Montana là điểm du lịch quốc tế nổi tiếng, đặc biệt thu hút du khách từ Italy và Pháp, nên số nạn nhân mang quốc tịch nước ngoài chiếm tỷ lệ lớn. Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani cho biết có từ 12 - 15 công dân Italy đang điều trị tại bệnh viện, trong khi 16 người khác vẫn mất tích. Phía Pháp xác nhận 9 công dân nước này đang được điều trị và ít nhất 8 người chưa rõ tung tích. Ba Lan, Australia và một số quốc gia châu Âu khác cũng ghi nhận công dân bị thương trong vụ việc.
Chính quyền bang Valais khẳng định đến thời điểm hiện tại chưa có trường hợp nào bị bắt giữ, đồng thời cho rằng còn quá sớm để đề cập tới trách nhiệm hình sự. Công tác điều tra đang tập trung làm rõ nguyên nhân vụ cháy, trong đó có việc kiểm tra hệ thống an toàn phòng cháy chữa cháy, lối thoát hiểm của quán bar cũng như khả năng xảy ra hiện tượng bốc cháy dữ dội khi khí dễ cháy tích tụ trong không gian kín.

(Ảnh: AP)
Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin đã bày tỏ đau buồn sâu sắc, gọi đây là "một trong những thảm kịch nghiêm trọng nhất mà đất nước từng chứng kiến", đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Chính phủ Thụy Sĩ quyết định tổ chức 5 ngày quốc tang để tưởng niệm những người thiệt mạng. Cảnh sát cũng đã thiết lập đường dây nóng hỗ trợ thân nhân nạn nhân tìm kiếm thông tin.
Crans-Montana là khu nghỉ dưỡng trượt tuyết và leo núi nổi tiếng thế giới, thường xuyên đăng cai các giải trượt tuyết World Cup và thu hút hàng trăm nghìn du khách mỗi năm. Gần đây, khu nghỉ dưỡng này được Tập đoàn Vail Resorts - đơn vị vận hành khu trượt tuyết lớn nhất thế giới - mua lại trong chiến lược mở rộng tại châu Âu, dù doanh nghiệp này không sở hữu quán bar xảy ra hỏa hoạn.
Thảm kịch tại Crans-Montana một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn tại các địa điểm vui chơi giải trí đông người, đặc biệt trong các dịp lễ hội. Trong khi công tác cứu chữa và xác định danh tính nạn nhân vẫn đang tiếp diễn, dư luận châu Âu đang chờ đợi kết luận điều tra chính thức để làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và các biện pháp ngăn ngừa những thảm họa tương tự trong tương lai.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.