Bà Hai, ở quận 3, TP.HCM, người bán bánh mỳ, cho biết, từ 6h - 13h, bà bán được vài chục ổ bánh. Ngoài khách địa phương, bà còn bán cho nhiều khách nước ngoài như: Nhật Bản, Australia, Mỹ… Bà có thể nói chuyện với khách tây với những câu liên quan đến buôn bán.
Bà chia sẻ: "Khách muốn ăn giá nào tôi bán giá đó. Người ta không có tiền, ăn ổ bánh mì với nước tương cũng phải bán. Đó là niềm vui của mình. Khách yêu quý họ ghé lại. Bán hàng thấy vui, có thời gian buôn bán thì tôi vẫn làm".
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.