Những số liệu báo cáo cập nhật tính đến thời điểm này không đơn thuần là để đo lường kết quả thực hiện nhiệm vụ của lực lượng chức năng đang ngày đêm tâm huyết thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng, mà còn thắp lên hy vọng cho nhiều gia đình đang ngóng liệt sĩ sớm được trở về.
Để hành trình ấy có thể đi đến tận cùng, đôi khi chỉ một ký ức, một lời kể hay một dấu tích còn sót lại cũng có thể trở thành manh mối quý giá.
Tại Tây Ninh, những nhân chứng của trận Suối Tre - Đồng Rùm đang được khẩn thiết tìm kiếm, với hy vọng nối lại thông tin còn đứt gãy về nơi an nghỉ của hàng trăm liệt sĩ đã hy sinh cách đây 59 năm.
Khu vực diễn ra trận đánh Suối Tre - Đồng Rùm ngày 21/3/1967, một miếu nhỏ do người dân tự lập để tưởng nhớ 422 liệt sĩ được tìm thấy trong một hố chôn tập thể được người dân phát hiện từ thập niên 80 của thế kỷ trước.
Năm ấy, ông Hết (xã Tân Thành, tỉnh Tây Ninh), một người dân trong vùng tham gia quy tập hài cốt liệt sĩ.

Chỉ trong ngày 21/3/1967, hơn 600 chiến sĩ quân giải phóng đã ngã xuống.
Đồng Rùm - nơi diễn ra cuộc chiến đấu ác liệt của quân và dân ta, đập tan cuộc hành quân Junction City - một chiến dịch của quân đội Mỹ nhằm "tìm diệt" cơ quan đầu não Trung ương Cục miền Nam và̀ Quân giải phóng miền Nam. Chỉ trong một ngày 21/3/1967, hơn 600 chiến sĩ quân giải phóng đã ngã xuống.
Ông Nguyễn Thanh Hà (Trung đoàn 2, Sư đoàn 9 - năm 1967), từng trở lại trận địa nhiều lần, nhưng đành bất lực trở về tay không vì không thể tìm được đồng đội như đã hứa.
Kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng (thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ) cho biết: "Ở đây có ít nhất 2 rãnh mộ được chôn. Theo thông báo của phía Mỹ, họ đã chôn liệt sĩ của chúng ta và sau này, những người dân ở đây cùng chính quyền đã mang đi an táng, nhưng đến đây, hiện tại thông tin đang bị gãy khúc, đang cần làm rõ xem các liệt sĩ hiện đang an nghỉ tại nghĩa trang nào? Thông tin tiếp theo là sau khi quân Mỹ họ làm chủ được trận địa, họ tổ chức truy kích quân giải phóng 260 người và họ chôn trong rãnh thứ hai".
422 liệt sĩ đã được quy tập lần đầu sau chiến tranh, nhưng hiện vẫn đang mất dấu. Tại hố chôn thứ hai, công tác khai quật đã bắt đầu tìm kiếm từ cách đây một tuần.
Mọi dấu hiệu nghi ngờ có hài cốt liệt sĩ, mọi thông tin, dù nhỏ nhất đều được lắng nghe, bởi đó có thể sẽ là manh mối mở đường cho một cuộc trở về.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.