Hành trình chinh phục của chị không chỉ là những bước chân vượt không gian, mà còn là cuộc đối thoại sâu thẳm với chính mình để hiểu, yêu và viết tiếp khát vọng sẻ chia văn hóa.
Tina Yuan tên thật là Nguyễn Thị Thương, đang sống và làm việc tại Singapore. Với niềm đam mê xê dịch cùng khả năng nói thành thạo 4 ngoại ngữ, Tina Yuan từng một mình đi đến hơn 100 quốc gia. Mới đây, cô đồng thời phát hành hai cuốn sách: Những dặm đường Tổ quốc - lời tri ân quê hương và Dưới trời xanh Hy Lạp - tự sự đầy thơ mộng về một miền đất xa lạ nhưng ấm áp tình người. Với cô, chinh phục không chỉ là vượt qua biên giới địa lý mà còn là hành trình tìm về chính mình. Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của Tina Yuan về hai "tọa độ" đã song hành cùng cô trên dặm dài khám phá và yêu thương…

Tina và ông Christos Chatzopoulos - Phó đại sứ Hy Lạp tại Việt Nam trong buổi mắt sách hôm 28/6 tại Hà Nội
Chị có thể chia sẻ lý do vì sao lại quyết định ra mắt hai cuốn sách cùng lúc, và lựa chọn Việt Nam - Hy Lạp làm hai "tọa độ" song hành?
Việc phát hành đồng thời hai tác phẩm về Việt Nam và về Hy Lạp không chỉ là một sự kiện xuất bản, mà nó phản ánh sự kết nối kỳ diệu giữa hai vùng đất tưởng chừng xa lạ nhưng lại gặp nhau ở những giao điểm tinh thần. Việt Nam là cội nguồn, là máu thịt, còn Hy Lạp là miền đất của những khám phá mới mẻ, nơi tôi thử thách giới hạn bản thân. Hai cuốn sách chính là cây cầu nối giữa ký ức và hiện tại, giữa cái đã quen thuộc và cái dần trở nên thân thuộc - giữa hai nền văn hóa giàu bản sắc nhưng vẫn luôn rộng mở để thấu hiểu và sẻ chia.
Khái niệm "chinh phục" trong hành trình viết của chị có ý nghĩa như thế nào, nhất là khi bước ra khỏi vùng an toàn với một quốc gia xa lạ như Hy Lạp?
Với tôi, chinh phục không phải là những chiến thắng hào nhoáng hay những thành tựu được ngợi ca. Đó là một hành trình âm thầm nhưng sâu sắc - nơi tôi không ngừng đối thoại với chính mình. Mỗi lần vượt qua một giới hạn, dù là thể chất hay tinh thần, tôi lại thấy mình được mở rộng thêm một phần nhận thức. Chinh phục là khi tôi dám bước ra khỏi vùng an toàn, học cách sống và yêu một nền văn hóa khác, trong không gian và thời gian không thuộc về mình.

Đó cũng là khi tôi đi dọc dải đất hình chữ S, nhìn ngắm những con đường, mái nhà, bờ biển, cánh đồng và hiểu rằng, quê hương không chỉ là nơi tôi sinh ra mà còn là nơi tôi trưởng thành, va chạm, đau đáu và không ngừng học hỏi từ nó.
Điều gì đã thôi thúc chị viết nên Những dặm đường Tổ quốc như một lời tri ân?
Tôi viết cuốn sách này như một lời tri ân chân thành gửi đến quê hương, nơi đã "nhào nặn" nên con người tôi ngày hôm nay. Từ những câu chuyện nhỏ bé của người dân vùng cao đến hơi thở hiện đại của các đô thị, tôi muốn lưu giữ lại tất cả để nhắc nhở bản thân rằng mình được sống trong một đất nước tuyệt vời, với lịch sử hào hùng và tương lai rạng rỡ. Tôi cũng hy vọng rằng cuốn sách này sẽ là một nhịp cầu để thế hệ sau - nếu tình cờ đọc được - có thể cảm nhận được tinh thần dân tộc, niềm tự hào và tình yêu không điều kiện dành cho Tổ quốc.

Nếu chỉ dùng 3 từ để gói gọn hành trình chinh phục qua hai cuốn sách này, chị sẽ chọn từ nào?
Khám phá, vì mọi chuyến đi đều là cánh cửa mở ra điều mới. Trải nghiệm, vì tôi không chỉ nhìn, tôi sống với từng khoảnh khắc. Và từ cuối cùng là Kết nối, vì mỗi vùng đất, mỗi con người đều để lại trong tôi một phần ký ức không thể thay thế.
Thông điệp lớn nhất chị muốn gửi đến độc giả Việt Nam thông qua hai cuốn sách này là gì?
Tôi hy vọng rằng khi lật từng trang sách, bạn không chỉ đang đồng hành cùng tôi trên hành trình qua các vùng đất, mà còn mở lối cho chính hành trình khám phá nội tâm của riêng mình. Chinh phục không nhất thiết phải là đặt chân đến chân trời xa xôi hay leo lên những đỉnh cao lộng gió. Đôi khi, đó chỉ là một khoảnh khắc bạn đủ dũng cảm để đối diện với chính mình - với những tổn thương, giới hạn và cả những giấc mơ từng bị bỏ quên.

Cuộc sống không bao giờ chỉ toàn màu hồng. Những nghịch cảnh, những lúc chông chênh đôi khi đến không hẹn trước - nhưng chính chúng lại là những người thầy thầm lặng dạy ta cách kiên cường, cách lựa chọn nhìn đời bằng lăng kính tích cực. Và thái độ sống ấy chính là liều thuốc quý giá nhất để nuôi dưỡng sức mạnh nội tại bên trong mỗi người.
Tôi tin rằng, khi mỗi người bắt đầu hành trình yêu thương bản thân mình chân thành và sâu sắc, khi ta biết trân trọng nguồn cội, những giá trị văn hóa đã hun đúc nên mình - thì thế giới này, bất chấp mọi khủng hoảng hay biến động, sẽ dần trở nên ấm áp, bao dung và đẹp đẽ hơn rất nhiều.
Xin cảm ơn chị!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.