Lấy cảm hứng từ cảm giác thư thái của mùa hè, “Lê Thanh Hòa Resort 2026” như một cuộc dạo chơi thời trang dưới ánh nắng rực rỡ. Khi mùa hè vừa chạm ngõ, nhịp sống dường như chậm lại để ánh nắng ấm len qua từng khoảng không và những khoảnh khắc bình yên hiếm hoi khẽ hiện diện giữa thành phố vốn luôn vội vã.
Từ những rung cảm nhẹ nhàng ấy, nhà thiết kế đã chuyển hóa thành nguồn cảm hứng cho các thiết kế. Mỗi chất liệu, mỗi đường cắt và từng chuyển động của trang phục đều gợi lên vẻ đẹp tự do và đầy nữ tính của người phụ nữ khi hòa mình vào thiên nhiên.


BST mang đến sự chuyển mình đa dạng trong phong cách. Từ vẻ đẹp trẻ trung của những chiếc mini dress, chân váy A-line kết hợp cùng áo blouse tay phồng mang hơi thở cổ điển, đến sự bay bổng của những thiết kế váy tầng xếp lớp. Xen kẽ là các mẫu đầm dài mềm mại, tôn vinh đường cong tự nhiên của người phụ nữ thông qua kỹ thuật draping và đính kết nhẹ nhàng.

Bên cạnh phom dáng, màu sắc cũng được NTK sử dụng như một ngôn ngữ biểu cảm mạnh mẽ. Đó là sắc vàng rực rỡ của nắng, những họa tiết hoa cỏ đa sắc gợi nhắc không gian nhiệt đới, hay gam trắng tinh khôi, màu kem dịu nhẹ và tone nude thanh lịch. Tất cả hòa quyện tạo nên bảng màu vừa tươi sáng vừa thư thái, đúng tinh thần “Slow Living” mà bộ sưu tập hướng đến.


“Mùa hè luôn mang đến cảm giác tự do rất đặc biệt. Với bộ sưu tập này tôi muốn người phụ nữ có thể tạm rời khỏi nhịp sống bận rộn thường ngày để tận hưởng những khoảnh khắc bình yên, nơi thời trang không chỉ là vẻ đẹp bên ngoài mà còn là cảm xúc”, anh chia sẻ.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.