Ngã rẽ tình cờ mang tên "Mùi cỏ cháy"
Trong chương trình Sao Check, MC Thụy Vân đã bất ngờ khi biết diễn xuất ban đầu không phải là lựa chọn số một của Tô Dũng. Sống cạnh Nhà hát Chèo quân đội, máu nghệ thuật ngấm vào anh qua những câu hát. Lựa chọn đầu tiên của chàng thanh niên năm ấy là thi vào trường Nghệ thuật Quân đội với ước mơ làm ca sĩ, nhưng đành ngậm ngùi ra về vì bị nhận xét là "chỉ hát theo bản năng".

Theo gợi ý của mẹ, Tô Dũng nộp hồ sơ vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh trong tâm thế "chẳng biết gì" nhưng lại bất ngờ thi đỗ. Thế nhưng, thời điểm ấy, Tô Dũng lại "ngủ quên trên chiến thắng". "Năm đầu tiên đại học gần như tôi không học hành gì cả. Tuổi trẻ mà, thi đỗ là thấy mình oai lắm, ra căng tin trường, mặc đồ đẹp và cứ nghĩ mình là diễn viên rồi', thành ra chểnh mảng", Tô Dũng thành thật chia sẻ.
Phải đến cuối năm nhất, khi được đạo diễn Hữu Mười chọn vào dự án điện ảnh Mùi cỏ cháy cùng lứa diễn viên trẻ như Thanh Sơn, Lê Thơm..., Tô Dũng mới thực sự thay đổi. Cơ hội cọ xát thực tế trên phim trường đã nhen nhóm trong anh tình yêu nghề đưa anh trở lại quỹ đạo học tập nghiêm túc để rồi ra trường, anh nhanh chóng được giao những vai thứ chính tại Nhà hát Kịch Việt Nam.
"Phao cứu sinh" mang tên Điền và khát khao những vai diễn gai góc
Hơn 10 năm theo đuổi diễn xuất, sự kiên trì của Tô Dũng cuối cùng cũng hái được quả ngọt. Từ vai Phi (Hương vị tình thân), vai Toàn (Gió ngang khoảng trời xanh) và đặc biệt là vai Điền trong bộ phim truyền hình Cuộc đời vẫn đẹp sao, Tô Dũng đã hoàn toàn lột xác. Nhưng ít ai biết rằng ngay trước khi chạm tay vào vai diễn bước ngoặt này, ngọn lửa nghề trong anh từng suýt tắt.
"Với vai Điền, những người thân thiết mới biết là trước khi nhận vai này, tôi từng có ý định bỏ nghề. Tôi đam mê lắm, nhưng thâm tâm luôn khao khát được thể hiện những thứ lớn lao hơn", Tô Dũng nói.

Bước vào set quay Cuộc đời vẫn đẹp sao với thói quen đài từ của diễn viên kịch, Tô Dũng lập tức bị đạo diễn Danh Dũng chỉnh sửa. Lời nhắc nhở ấy như tháo bỏ mọi nút thắt, giúp anh "bung xõa" hoàn toàn. Giải thưởng Cánh Diều Vàng cho vai Điền không chỉ là sự ghi nhận của giới chuyên môn mà còn là sự động viên cho con đường Tô Dũng đã chọn.
Nhìn lại chặng đường đã qua, nam diễn viên bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến những bình luận, lời động viên của khán giả trên mạng xã hội – nguồn vỗ về tinh thần vô giá đối với anh. "Tôi nghĩ bây giờ mọi thứ mới chỉ là bắt đầu, con đường phía trước còn rất dài. Hy vọng khán giả sẽ luôn đồng hành và yêu thương tôi như hiện tại", Tô Dũng nói.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.