Tô mì giá 1.000 đồng và câu chuyện sẻ chia giữa đời thường

VTV.vn - Tại An Giang, một quán mì bán với giá chỉ 1.000 đồng đang trở thành điểm tựa ấm lòng cho nhiều lao động nghèo và những hoàn cảnh khó khăn.

Giữa lúc nhiều người lao động vẫn phải chắt chiu từng đồng cho cuộc sống hằng ngày, tại phường Tân Châu, tỉnh An Giang có một quán mì đặc biệt chỉ bán với giá 1.000 đồng mỗi tô. Mức giá tượng trưng nhưng chứa đựng sự sẻ chia và tình người giữa đời thường.

Không chỉ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn có thêm một bữa ăn ấm lòng, quán mì còn là nơi lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Đôi khi điều quý giá nhất không nằm ở giá trị vật chất, mà ở cách con người trao cho nhau sự yêu thương và tôn trọng.

Tô mì giá 1.000 đồng và câu chuyện sẻ chia giữa đời thường- Ảnh 1.

Chiều thứ Ba và thứ Sáu hằng tuần, quán mì của chị Nguyễn Diễm Anh Thư lại đỏ lửa đón hàng trăm thực khách. Người tìm đến phần lớn là lao động nghèo, người bán vé số, làm thuê hoặc những hoàn cảnh khó khăn.

Ông Huỳnh Ngọc Thảo, trú tại phường Tân Châu chia sẻ, quán bán tô mì chỉ với giá 1.000 đồng nhưng mọi người phục vụ rất nhiệt tình, giúp những người nghèo cảm thấy ấm lòng hơn trong cuộc sống.

Điều đặc biệt ở quán mì này là người khó khăn đến ăn để vơi bớt gánh nặng cuộc sống, còn người có điều kiện ghé ăn để góp chút sẻ chia.

“Ăn ở đây chỉ có 1.000 đồng một tô, con sẽ trả 10.000 đồng để ủng hộ thêm cho nhiều người khác”, em Trần Thanh Kiệt chia sẻ.

Tô mì giá 1.000 đồng và câu chuyện sẻ chia giữa đời thường- Ảnh 2.

Mỗi buổi, quán phục vụ hơn 300 tô mì, bánh canh và nui, đều do chủ quán cùng gia đình và bạn bè tự tay chuẩn bị. Em Nguyễn Thị Bảo Nhi, ngụ xã Phú Lâm cho biết, thấy mô hình quán mì 1.000 đồng ý nghĩa nên em cũng đến phụ giúp cùng mọi người.

Theo chị Nguyễn Diễm Anh Thư, quán mì là sự tiếp nối của bếp ăn chay 0 đồng mà chị duy trì suốt 3 năm qua. Tuy nhiên, nhiều người nghèo thường ngại đến nhận suất ăn miễn phí. Vì vậy, mức giá 1.000 đồng được duy trì như một cách để ai cũng có thể thoải mái vào ăn, không phân biệt giàu nghèo.

1.000 đồng cho một tô mì - một cách giữ lòng tự trọng cho những người yếu thế. Yêu thương mà không làm người khác tổn thương và mặc cảm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.