Tổng thống Nga Putin lên tiếng về cái chết của Lãnh tụ Tối cao Iran

Theo TTXVN

01/03/2026 22:22 GMT+7

VTV.vn - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra những bình luận chính thức đầu tiên kể từ sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran và các đòn trả đũa tiếp theo.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong cuộc họp báo tại Moscow (Ảnh: AA/TTXVN)

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong cuộc họp báo tại Moscow (Ảnh: AA/TTXVN)

Nhà lãnh đạo Nga mô tả cái chết của Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei là một vụ giết người vi phạm mọi chuẩn mực của đạo đức con người và luật pháp quốc tế. Tổng thống Putin nói ông Khamenei sẽ được tưởng nhớ tại Nga như một chính khách xuất sắc.

Nga và Iran từ lâu đã là các đồng minh chủ chốt, trong đó Iran hỗ trợ quân sự cho Nga về thiết bị bay không người lái và tên lửa đạn đạo. Iran cũng hỗ trợ Nga xây dựng một cơ sở sản xuất thiết bị bay không người lái trong bối cảnh chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Trước đó, ngày 28/2, Bộ Ngoại giao Nga đã lên án các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran. Trong một tuyên bố, bộ này nói rằng các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran là một hành động gây hấn được tính toán trước và vô cớ, đồng thời cảnh báo điều này có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với Trung Đông và toàn thế giới.

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga, Nga kêu gọi Liên hợp quốc và cơ quan giám sát hạt nhân của tổ chức này là Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đưa ra đánh giá khách quan về các hành động phá hoại hòa bình, ổn định và an ninh ở Trung Đông. Tuyên bố cảnh báo các hành động của Mỹ và Israel đang đẩy khu vực tới thảm họa nhân đạo, kinh tế và có thể cả hạt nhân.

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng cuộc tấn công cũng có thể gây hậu quả nghiêm trọng đối với cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu, đồng thời cảnh báo điều này có thể dẫn đến leo thang mất kiểm soát ở Trung Đông và những nơi khác, khi các quốc gia trên thế giới sẽ gấp rút tìm cách sở hữu các loại vũ khí có sức hủy diệt lớn hơn để tự bảo vệ.

Cùng ngày 1/3, theo hãng tin AFP, trong một tuyên bố được truyền hình nhà nước phát sóng, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nói: "Hành động ám sát nhân vật có thẩm quyền chính trị cao nhất của Cộng hòa Hồi giáo Iran và là một lãnh đạo nổi bật của dòng Shiite trên toàn thế giới… bị coi là một tuyên bố chiến tranh công khai chống người Hồi giáo và đặc biệt là chống người Shiite ở khắp nơi trên thế giới".

Ông nói thêm rằng trả thù cho cái chết của ông Khamenei là quyền và nghĩa vụ của Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Trong ngày 1/3, Hội đồng Chuyên gia Iran nhóm họp và bắt đầu tiến trình bầu chọn Lãnh tụ Tối cao mới của Iran.

Trước đó, truyền hình nhà nước Iran và hãng thông tấn IRNA xác nhận Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei đã thiệt mạng song không đưa tin chi tiết. Hãng thông tấn Fars cũng đưa tin 4 người thân của ông Khamenei, trong đó có con gái, cháu và con rể, đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.