TP Hồ Chí Minh rộn ràng sắc màu Halloween

Long Hiếu

31/10/2025 08:26 GMT+7

VTV.vn - Tối 30/10, dù Halloween chưa đến, nhiều tuyến phố TP Hồ Chí Minh đã rực rỡ sắc màu ma quái khi giới trẻ hóa trang thành phù thủy, xác sống xuống phố vui chơi.

TP Hồ Chí Minh: ‘Ma quỷ’ tràn ngập đường phố trong dịp lễ Halloween - Ảnh 2.

Theo ghi nhận của phóng viên VTV Times, tối 30/10, không khí tại phố đi bộ Nguyễn Huệ và phố Tây Bùi Viện trở nên sôi động khi hàng nghìn người đổ về vui chơi, chụp ảnh nhân dịp lễ Halloween. Không chỉ ăn uống, dạo phố, nhiều bạn trẻ còn hóa trang, hòa mình vào không gian lễ hội Halloween rực rỡ sắc màu giữa trung tâm TP Hồ Chí Minh.

TP Hồ Chí Minh: ‘Ma quỷ’ tràn ngập đường phố trong dịp lễ Halloween - Ảnh 3.

Dù là giữa tuần, thế nhưng phố Tây Bùi Viện vẫn chật kín người. Dòng người nối dài từ đầu đến cuối phố, nhiều quán bar bật nhạc sôi động, du khách và giới trẻ chen nhau chụp ảnh, hòa mình trong không khí lễ hội Halloween sớm.

TP Hồ Chí Minh: ‘Ma quỷ’ tràn ngập đường phố trong dịp lễ Halloween - Ảnh 4.

Nổi bật nhất tại phố Tây Bùi Viện là màn múa Chằn mang đậm nét văn hóa của người Khmer. Trong tín ngưỡng Khmer, Chằn tượng trưng cho cái ác, được thể hiện với khuôn mặt dữ tợn và dáng đi nghênh ngang, nhằm xua đuổi điều dữ, cầu an lành. Múa Chằn (Rôbăm Yeak Roăm) là loại hình nghệ thuật lâu đời, phỏng theo sử thi Riêm Kê – tương tự Ramayana của Ấn Độ – phổ biến ở các tỉnh Nam Bộ như Trà Vinh, Sóc Trăng, Kiên Giang và Tây Ninh.

TP Hồ Chí Minh: ‘Ma quỷ’ tràn ngập đường phố trong dịp lễ Halloween - Ảnh 5.

Anh Tạ Công Thành (50 tuổi), chủ nhà hàng Đại Việt - đơn vị mời đoàn múa từ Vĩnh Long trình diễn tại phố Tây Bùi Viện - chia sẻ: “Trong dịp lễ Halloween năm nay, tôi muốn giới thiệu văn hóa Khmer đến bạn bè quốc tế. Điệu múa mang ý nghĩa cầu an, xua điều xấu, đem lại may mắn cho mọi người”.

TP Hồ Chí Minh: ‘Ma quỷ’ tràn ngập đường phố trong dịp lễ Halloween - Ảnh 6.

Bên cạnh đó, phố Tây Bùi Viện cũng trở thành điểm hẹn náo nhiệt cho những ai muốn hòa mình vào không khí Halloween rực rỡ giữa trung tâm TP Hồ Chí Minh.

TP Hồ Chí Minh: ‘Ma quỷ’ tràn ngập đường phố trong dịp lễ Halloween - Ảnh 7.

Nhiều bạn trẻ hóa trang thành các nhân vật khác nhau, từ phù thủy, xác sống đến nữ hoàng Ai Cập. Tất cả cùng đổ về phố Tây Bùi Viện để tham gia đêm Halloween sôi động.

TP Hồ Chí Minh: ‘Ma quỷ’ tràn ngập đường phố trong dịp lễ Halloween - Ảnh 8.
TP Hồ Chí Minh: ‘Ma quỷ’ tràn ngập đường phố trong dịp lễ Halloween - Ảnh 9.

Các nhà hàng, quán bar dọc phố Tây Bùi Viện được trang trí đầy hình ảnh rùng rợn như đầu lâu, bí ngô, mạng nhện và những hình nộm ma quái. Không gian ánh sáng đỏ tím cùng âm nhạc sôi động tạo nên bầu không khí đặc trưng của “lễ hội ma quỷ”, thu hút đông đảo du khách và giới trẻ đến vui chơi, chụp ảnh.

TP Hồ Chí Minh: ‘Ma quỷ’ tràn ngập đường phố trong dịp lễ Halloween - Ảnh 10.

Tại đây, các dịch vụ hóa trang vẽ mặt tại chỗ cũng ăn nên làm ra nhờ mùa lễ hội này. Anh Nguyễn Công Minh (31 tuổi) tỉ mẩn trang trí khuôn mặt cho một “bé ma nhí”. Anh cho biết mỗi mẫu vẽ - từ đơn giản đến cầu kỳ - có giá từ 50.000 đến 100.000 đồng. "Dịch vụ này được nhiều bạn trẻ lựa chọn để có thể nhập vai trọn vẹn hơn trong không khí Halloween", anh Minh nói.

TP Hồ Chí Minh: ‘Ma quỷ’ tràn ngập đường phố trong dịp lễ Halloween - Ảnh 11.

Một số gia đình tranh thủ đưa con đi chơi, hóa trang sớm trước ngày lễ chính để tránh cảnh đông đúc, chen chúc trên phố trong đêm Halloween.

TP Hồ Chí Minh: ‘Ma quỷ’ tràn ngập đường phố trong dịp lễ Halloween - Ảnh 12.

Gia đình anh Nguyễn Thái Dương (37 tuổi) cũng tranh thủ buổi tối để hóa trang thành nhiều nhân vật kỳ dị. “Chúng tôi xem đây là dịp để các con được hóa thân thành nhân vật yêu thích, còn vợ chồng tôi cũng cùng tham gia chung vui với các con", anh Dương chia sẻ.

TP Hồ Chí Minh: ‘Ma quỷ’ tràn ngập đường phố trong dịp lễ Halloween - Ảnh 13.

Bạn Nguyễn Gia Hân (20 tuổi, sinh viên Trường ĐH Ngân hàng TP Hồ Chí Minh) cùng nhóm bạn hóa trang thành nhiều nhân vật “ma quỷ” để hòa vào không khí lễ hội. “Halloween ở đây lúc nào cũng sôi động, năm nào tụi mình cũng đến để tận hưởng không khí náo nhiệt. Nhiều cửa hàng còn tổ chức trò ‘xin kẹo’, khiến mình cảm giác như đang dự lễ hội ở nước ngoài”, Hân chia sẻ.

TP Hồ Chí Minh: ‘Ma quỷ’ tràn ngập đường phố trong dịp lễ Halloween - Ảnh 14.

Phần hóa trang của Hân là “Nữ hề bóng tối” với lớp trang điểm trắng bệch, đôi mắt viền đen và vệt máu giả kéo dài từ khóe miệng. Cô cho biết đã dành gần 2 tiếng để hoàn thiện tạo hình, từ chọn trang phục, làm tóc đến vẽ mặt, nhằm tạo ấn tượng nổi bật giữa không khí Halloween sôi động ở phố Tây Bùi Viện.

TP Hồ Chí Minh: ‘Ma quỷ’ tràn ngập đường phố trong dịp lễ Halloween - Ảnh 15.

Anh James Hunt (33 tuổi, quốc tịch Anh) cho biết đây là lần đầu anh trải nghiệm Halloween tại Việt Nam. “Không khí ở đây thật tuyệt, mọi người hóa trang rất sáng tạo và thân thiện. Tôi bất ngờ vì lễ hội ở TP Hồ Chí Minh sôi động không kém gì London", anh James nói.

TP Hồ Chí Minh: ‘Ma quỷ’ tràn ngập đường phố trong dịp lễ Halloween - Ảnh 16.

Ghi nhận tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, không khí Halloween rộn ràng với đủ sắc màu và trang phục ấn tượng. Các dịch vụ hóa trang, vẽ mặt theo yêu cầu và bán phụ kiện ma quái xuất hiện dọc tuyến phố, thu hút đông đảo bạn trẻ và du khách trải nghiệm.

TP Hồ Chí Minh: ‘Ma quỷ’ tràn ngập đường phố trong dịp lễ Halloween - Ảnh 17.

Anh Trần Phan Thiện (32 tuổi) đã chi khoảng 5 triệu đồng cho bộ trang phục và phần hóa trang thành thần chết. "Nhân vật này mình tự sáng tạo để mang đến nét khác biệt và thể hiện cá tính riêng. Khi dám làm điều mới mẻ, mọi người sẽ chú ý và nhớ đến mình hơn", anh Thiện nói.

TP Hồ Chí Minh: ‘Ma quỷ’ tràn ngập đường phố trong dịp lễ Halloween - Ảnh 18.

Bắt nguồn từ lễ hội Samhain của người Celt cổ đại, Halloween – viết tắt từ "All Hallows’ Eve" (đêm trước Lễ Các Thánh) – diễn ra vào ngày 31/10 hằng năm, mang ý nghĩa tưởng nhớ người đã khuất và xua đuổi điều xui rủi. Tại Việt Nam, lễ hội Halloween dần trở thành dịp vui chơi quen thuộc của giới trẻ Việt. Đặc biệt tại TP Hồ Chí Minh, lễ hội khoảng thời gian các phố phường rực rỡ sắc màu ma quái, thu hút đông đảo người dân hóa trang và chụp ảnh.

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.