Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh và video ghi lại hình ảnh quả địa cầu khổng lồ xuất hiện tại khu vực vườn hoa Lạc Long Quân, phường Tây Hồ, Hà Nội. Từ xa, mô hình Trái Đất tái hiện rõ nét các mảng lục địa và đại dương, trông như một hành tinh thật đang lơ lửng giữa không trung.

Theo đại diện UBND phường Tây Hồ cho biết đây là hoạt động nằm trong một sự kiện đã được cấp phép, nhằm lan tỏa thông điệp về tình yêu Trái Đất và ý thức bảo vệ môi trường. Từ tối 28/10, nhiều người dân và du khách đã tới chiêm ngưỡng, chụp ảnh lưu niệm bên mô hình phát sáng này.

Tác phẩm có tên Gaia, được chế tác với đường kính 7m, sử dụng hình ảnh bề mặt Trái Đất có độ phân giải 120 dpi từ NASA. Tác phẩm mang đến cho người xem cảm giác chiêm ngưỡng hành tinh ở quy mô lớn, tái hiện không gian ba chiều tương tự góc nhìn của các phi hành gia ngoài vũ trụ.

Gaia lấy cảm hứng từ "hiệu ứng toàn cảnh" (Overview Effect) - khái niệm do nhà nghiên cứu Frank White đưa ra năm 1987, mô tả cảm xúc đặc biệt mà các phi hành gia trải qua khi lần đầu nhìn thấy Trái Đất từ không gian.


Nhiều người cho biết, họ ấn tượng bởi độ chân thực của mô hình, đặc biệt khi các mảng màu lục địa, đại dương và tầng mây được thể hiện rõ nét. Bên cạnh người dân Hà Nội, nhiều du khách nước ngoài cũng dừng chân chụp ảnh, ghi hình và chia sẻ trải nghiệm lên mạng xã hội.

"Mình đã xem qua các video nhưng nhìn tận mắt quả địa cầu lơ lửng này vẫn rất choáng ngợp. Nó mang lại một góc nhìn mới lạ và truyền cảm hứng thực sự", anh Tường Văn đến từ phường Đống Đa chia sẻ.
Trước lượng lớn người tập trung tại địa điểm trưng bày, lực lượng chức năng luôn túc trực để nhắc nhở người dân cũng như các phương tiện đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.



Theo bảng thông tin trưng bày, mô hình Gaia có kích thước nhỏ hơn Trái Đất thật 1,8 triệu lần, trong đó 1cm trên mô hình tương ứng với 18km bề mặt thật. Khi đứng cách mô hình 211 mét, người xem có thể quan sát Trái Đất gần như đúng với góc nhìn từ Mặt Trăng.

Quả địa cầu Gaia tại Trường Liên cấp Quốc tế Liên Hợp Quốc. Ảnh: UNIS Hà Nội.
Gaia không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật thị giác, mà còn là lời nhắc về vẻ đẹp mong manh của hành tinh xanh, khơi dậy ý thức về sự gắn kết của sự sống và trách nhiệm bảo vệ môi trường.
Hình ảnh quả địa cầu khổng lồ này cũng gợi nhớ bức ảnh "Blue Marble" – tấm ảnh toàn cảnh đầu tiên về Trái Đất do phi hành đoàn Apollo 17 chụp năm 1972, biểu tượng làm thay đổi cách con người nhìn nhận về thế giới của chính mình.
Theo kế hoạch, Gaia sẽ được trưng bày luân phiên tại nhiều quốc gia trong năm 2025. Tại Hà Nội, sau khi kết thúc thời gian triển lãm tại Trường Liên cấp Quốc tế Liên Hợp Quốc (UNIS), mô hình được đưa ra trưng bày công khai tại vườn hoa Lạc Long Quân từ ngày 28–30/10.
Sự kiện không chỉ mang đến một trải nghiệm thị giác ấn tượng, mà còn khẳng định Hà Nội là điểm đến mở của các dự án nghệ thuật quốc tế, nơi nghệ thuật kết nối con người bằng những giá trị chung – tình yêu và trách nhiệm với Trái Đất.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.