Căn bệnh xương thủy tinh khiến đôi chân nhỏ bé không thể nâng đỡ cơ thể, chị Nguyễn Thị Kiên Giang (35 tuổi, quê Huế) gắn bó với chiếc xe lăn như người bạn đồng hành suốt cuộc đời. Từ mảnh đất cố đô, chiếc xe lăn ấy đã cùng chị vào TP Hồ Chí Minh chữa bệnh, học tập, rồi ngược ra Hà Nội để xây dựng tổ ấm và chạm tay vào hạnh phúc tưởng chừng rất xa vời.
Cơ duyên đến với chị Giang bắt đầu từ mạng xã hội. Trên một diễn đàn dành cho người khuyết tật, cô gái xứ Huế gặp anh Đào Duy Cường - chàng trai miền Bắc cùng hoàn cảnh, cùng tuổi và cùng khiếu hài hước. Sau một năm trò chuyện qua mạng, anh Cường quyết định vào Huế gặp Giang. Ba lần tỏ tình, bằng sự chân thành và lời hứa giản dị "anh sẽ không để em phải khổ", tình yêu của họ dần nảy nở.
Ngày cưới, hình ảnh cô dâu chú rể cùng ngồi trên xe lăn tiến vào lễ đường khiến nhiều người rưng rưng xúc động. Không ồn ào, không hoa mỹ, hạnh phúc của họ đến từ sự thấu hiểu và đồng hành. Năm 2017, chị Giang quyết định rời Huế ra Hà Nội cùng chồng bán hàng online. "Mối duyên vợ chồng" như mang theo may mắn: công việc thuận lợi, họ mua được căn hộ chung cư và một năm sau đón cậu con trai kháu khỉnh là bé Tin.
Cuộc sống của đôi vợ chồng xe lăn không tránh khỏi những bất tiện. Để thích nghi, họ chọn cách làm bạn với công nghệ: xe lăn điện giúp di chuyển thuận tiện, robot hút bụi hỗ trợ dọn dẹp, công việc bán hàng online mang lại thu nhập ổn định. Khi bận rộn, hai bên gia đình cùng san sẻ việc chăm sóc con nhỏ.
Không chỉ làm kinh tế, vợ chồng chị Giang còn chia sẻ câu chuyện đời mình trên mạng xã hội. Những video ghi lại cảnh người mẹ "xương thủy tinh" dạy con học, vào bếp nấu ăn, đi siêu thị hay chuyện trò bằng chất giọng Huế ngọt ngào đã chạm đến trái tim cộng đồng mạng, thậm chí có clip đạt hàng triệu lượt xem trên TikTok. Qua đó, họ lan tỏa niềm tin rằng người khuyết tật hoàn toàn có thể sống chủ động, hạnh phúc và hữu ích.
Ít ai biết, nền tảng giúp chị Giang có cuộc sống hôm nay được gieo từ rất sớm. Từ năm lớp 8, chị được cha mua cho máy tính kết nối Internet với niềm tin thế giới số sẽ mở ra cơ hội cho con gái. Nhờ kiên trì học tập, kết nối và nắm bắt tri thức, chị từng bước thay đổi cuộc đời, từ quyết định vào TP Hồ Chí Minh chữa bệnh, học đại học, đến việc lựa chọn ra Hà Nội lập nghiệp và xây dựng gia đình.
Câu chuyện về nghị lực sống và tình yêu bền bỉ của vợ chồng chị Nguyễn Thị Kiên Giang - anh Đào Duy Cường sẽ được kể lại đầy cảm xúc trong chương trình Trạm yêu thương với chủ đề "Hạnh phúc vầng trăng khuyết", phát sóng lúc 10h00 thứ Bảy, ngày 14/02/2026 trên VTV1.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.