Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Hội Biển đảo Việt Nam phối hợp với UBND phường Hoàn Kiếm, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội tổ chức triển lãm ảnh “Một dải non sông” tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm (số 2 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội) từ ngày 18 đến 25/8/2025.

Những bức ảnh được trình bày sáng tạo, tăng tính tương tác.
Triển lãm giới thiệu 50 bức ảnh khổ lớn (60x90cm) chia thành hai nhóm chủ đề: 25 bức ảnh về biên cương, cột mốc quốc gia, điểm cực Tổ quốc cùng vẻ đẹp con người, thiên nhiên Việt Nam; 25 bức ảnh về biển đảo Việt Nam, bao gồm Trường Sa, Nhà giàn DK1. Các tác phẩm được chụp bởi các tác giả: Trần Thành, Lê Việt Khánh, Võ Công Danh Việt.

Sách ảnh "Biển của lòng người" tại không gian triển lãm.
Bên cạnh đó, sự kiện còn giới thiệu nhiều tư liệu, hiện vật thú vị như video, hình ảnh từ hành trình “Non sông liền một dải” - hành trình kết nối, tri ân do kỹ sư, nhiếp ảnh gia Trần Thành, Chủ tịch Hội Biển đảo Việt Nam thực hiện qua 9.817km dọc chiều dài đất nước trong 40 ngày bằng xe mô tô; Dự án “HiGreen Trường Sa xanh” vì môi trường biển đảo do Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) phối hợp cùng Quân chủng Hải quân thực hiện; Trưng bày các tủ hiện vật chuyên đề do Bảo tàng Hải quân và Học viện Thanh thiếu niên hỗ trợ...

Sách ảnh và bưu thiếp về Trường Sa thu hút sự quan tâm đặc biệt.

Công chúng tò mò, xúc động trước hiện vật là viên ngói góp phần xây đắp Trường Sa.
Điểm nhấn của sự kiện là trưng bày và giới thiệu sách ảnh “Biển của lòng người” - một ấn phẩm công phu, dày 200 trang, khổ 24x28cm do Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông phát hành tháng 7/2025. Sách tuyển chọn hơn 500 bức ảnh tiêu biểu của tác giả Trần Thành trong hơn một thập kỷ tác nghiệp với thiết kế hiện đại, mỗi bức ảnh đều kèm mã QR liên kết tới câu chuyện song ngữ Việt - Anh, mang lại trải nghiệm trực quan và sinh động cho độc giả.


Các tác phẩm tập trung lan tỏa hình ảnh tự hào về đất nước, con người Việt Nam.
Tác giả Trần Thành chia sẻ, triển lãm và cuốn sách là lời tri ân với những người lính biển, đồng thời là “nhịp cầu” kết nối trái tim người dân đất liền với biển đảo quê hương. Anh hy vọng qua từng khuôn hình, người xem sẽ cảm nhận được không chỉ vẻ đẹp của đất nước, mà cả “biển” tình cảm, trách nhiệm và niềm tin nơi con người Việt Nam.

Cây bàng vuông đến từ Trường Sa đã có mặt tại Hà Nội.
Triển lãm mở cửa tự do cho công chúng. Đây là dịp để người dân Thủ đô và du khách trong, ngoài nước chiêm ngưỡng những hình ảnh giàu giá trị nghệ thuật và nhân văn, đồng thời thêm tự hào, trân trọng từng mỗi tấc đất, vùng biển, vùng trời của non sông Việt Nam.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.