Lấy hình ảnh “nếp gấp” làm ẩn dụ cho những cảm xúc chưa được gọi tên và những khoảng cách vô hình trong giao tiếp gia đình, triển lãm "Gấp nếp đơm thương" không đặt người xem ở vị trí quan sát. Thay vào đó, mỗi người được trực tiếp chạm, viết, kết nối, bước qua các không gian và tự chiêm nghiệm để câu chuyện dần được hoàn thiện bằng chính trải nghiệm của mình.
Một trong những điểm nổi bật của triển là chuỗi không gian tương tác được thiết kế như một hành trình khám phá cảm xúc.
Tại “Bảng thông tin hỏi thương” và “Sân khấu thấu thương”, người tham gia có thể chia sẻ suy nghĩ về gia đình. “Thang đo cảm xúc” giúp mỗi người nhận diện và gọi tên những cảm xúc dành cho người thân, từ niềm vui, sự biết ơn đến những lo toan hay khoảng cách khó nói thành lời.

“Mái hiên ký ức” được tạo nên từ hơn 180 tác phẩm được chọn từ cuộc thi sáng tạo “Sắc thấu” (Ảnh: BTC)
Ở “Nối sợi thương lành”, những sợi dây màu được đan cài, tượng trưng cho mong muốn thu hẹp khoảng cách giữa các thế hệ. “Hộp ngỏ lời thương” là nơi người tham gia viết xuống những lời cảm ơn, xin lỗi hoặc tâm sự chưa từng nói với người thân.
Các hoạt động như “Gieo quẻ Thương”, board game “Thương lành”, photobooth kết hợp “Căn phòng tuổi thơ” tạo thêm những trải nghiệm gần gũi, gợi lại những kỷ niệm và hình ảnh quen thuộc trong mỗi gia đình.
Bên cạnh các trạm tương tác, khu vực trưng bày sử dụng nghệ thuật sắp đặt và thị giác để kể những câu chuyện về gia đình.
“Phá vỡ vòng lặp” là một khung cửa mang tính biểu tượng, gợi liên tưởng đến việc bước qua những rào cản cũ trong giao tiếp. “Những cuộc gọi dang dở” tái hiện những câu nói quen thuộc giữa nhịp sống bận rộn, qua đó gợi lên những điều còn bỏ ngỏ giữa các thành viên trong gia đình. Trong khi đó, “Mái hiên ký ức” được tạo nên từ hơn 180 tác phẩm được chọn từ cuộc thi sáng tạo “Sắc thấu”, cùng nhiều tranh, ảnh về gia đình. Các tác phẩm tạo thành những mảnh ghép ký ức về mái ấm và những điều thân thuộc trong đời sống.

“Phá vỡ vòng lặp” là một khung cửa mang tính biểu tượng, gợi liên tưởng đến việc bước qua những rào cản cũ trong giao tiếp. (Ảnh: BTC)
Tại tầng 2, “Trưng bày chấm thương” giới thiệu các tác phẩm hội họa về đề tài gia đình cùng những sắp đặt như “Lặng” - hai chiếc ghế đặt đối diện qua một lớp giấy mỏng, gợi lên khoảng cách vô hình giữa những người thân; hay “Hành trang thương” - chiếc vali chứa hàng trăm mảnh giấy ghi những lời dặn dò của cha mẹ.
Bạn Trịnh Thanh Hiền, sinh viên ngành Truyền thông Đa phương tiện, Trường Đại học FPT Hà Nội. đại diện dự án, chia sẻ: “Chúng mình mong triển lãm không chỉ là nơi thưởng lãm nghệ thuật mà còn là hành trình để mỗi người lắng nghe chính mình, thấu hiểu gia đình và dũng cảm nói ra những lời yêu thương còn chưa kịp gửi”.
Triển lãm tương tác nghệ thuật "Gấp nếp đơm thương" diễn ra tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 - Art & Auction, 75 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Chương trình do nhóm sinh viên ngành Truyền thông Đa phương tiện, Trường Đại học FPT Hà Nội thực hiện trong khuôn khổ dự án "Dấu chấm thương", đưa những câu chuyện về khoảng cách thế hệ, sự im lặng và tình cảm gia đình vào không gian nghệ thuật bằng hình thức sắp đặt và tương tác.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.