Lok và đồng bọn kích động bà con phá kho của xã, tạo cơ hội cho nhóm phản động
Trong tập 15 Trời cao nguyên xanh, ông Lok và đồng bọn đã bắt đầu triển khai kế hoạch gây tiếng vang bằng việc kích động người dân đòi mảnh đất xây dựng nhà thờ. Tại cuộc họp ở mục sư Trung, A Lang nói rằng đã nằm mơ thấy Chúa và tuyên bố ông Lok sẽ giúp bà con tín hữu quyên góp tiền xây nhà thờ. Việc của bà con là phải đòi lại mảnh đất từ xã bằng mọi giá. Mục sư Trung cũng ủng hộ việc đòi đất xây nhà thờ, khiến bà con rất kích động, quyết định biểu tình đòi đất.




Nhân cơ hội này, A Gôn và nhóm phản động đã lên kế hoạch kích động bà con. Hắn lên kế hoạch khi chính quyền trấn áp cuộc biểu tình, đó chính là thời cơ xông lên. Hắn giao cho A Dũi cầm súng bắn vào bà con. Nếu A Dũi không làm thì sẽ phải chết. Sáng sớm hôm sau, nhóm người A Gôn đã di chuyển từ sâu trong rừng tiến ra đường lớn.
Trong khi đó, mục sư Trung đã cùng bà con theo đạo tới kho cất giữ vật tư nông nghiệp của xã để đòi lại đất, yêu cầu chính quyền phải cho người dân một câu trả lời chính xác. Chủ tịch xã Cường cho biết đã báo cáo tình hình lên lãnh đạo huyện, mong bà con bình tĩnh cho thêm thời gian để giải quyết sự việc. Tuy nhiên, một vài kẻ đã kích động bà con, khiến họ từ chối lắng nghe lời giải thích từ chính quyền xã.



Mục sư Trung đã đánh tráo khái niệm, gán cho chính quyền xã rằng cố tình không giải quyết việc trả đất cho bà con. Hơn nữa, ông ta còn cho rằng Chủ tịch xã đang thoái thác trách nhiệm. Còn Chủ tịch Cường liên tục giải thích sẽ xin chỉ đạo của cấp trên để sớm đưa ra phương án. Toàn bộ sự việc đã được nhóm tay chân của ông Lok livestream trên mạng xã hội.
Cùng lúc đó ở nhà ông Lok, ông ta và A Lang đã theo dõi diễn biến thông qua livestream, đưa ra những bình luận kích động người dân, nhằm biến sự việc ngày càng phức tạp, lan rộng. Ông ta cho rằng vụ việc sẽ không thể giải quyết được do cán bộ xã không đủ thẩm quyền. Trong khi, người dân lại đang rất bức xúc nên sẽ càng khiến tình hình trở nên tệ hơn. Ông Lok còn đi quanh làng, cho tiền người dân để ra biểu tình phản đối ở kho, đồng thời huy động nhiều xe tải đến kho với mục đích khiến tình hình thêm phức tạp. Bà con làng Tơ Rơi dưới sự kích động của một số đối tượng đã không kiềm chế được, xông tới phá kho vật tư nông nghiệp của xã, lấy hàng hóa chất lên những chiếc xe tải này.





Lực lượng an ninh từ tỉnh đã được điều khẩn cấp về làng Tơ Rơi để giải quyết vụ việc. Chủ tịch tỉnh vô cùng tức giận khi chính quyền cơ sở chậm trễ giải quyết mong muốn của bà con để xảy ra sự việc này. Ông cho rằng hiện tại phải đối diện với bà con bằng sự chân thành mới có thể lấy lại lòng tin của đồng bào. Cùng lúc đó, các phương án đảm bảo trật tự an ninh cũng được tiến hành khẩn cấp. Minh và các đồng đội đã có mặt ở làng và quan sát khu vực kho từ xa.
Những điều được dự đoán từ trước là hoàn toàn đúng. A Gôn muốn lợi dụng sự việc lần này để kích động, xúi giục đồng bào làm loạn. Tuấn và lực lượng công an đã có mặt trong rừng để truy quét nhóm đối tượng. Còn Minh chỉ đạo cấp dưới giải quyết ở hiện trường, trong đó có việc chặn đường di chuyển của một số xe tải được Lok điều tới.
Già Rin chần chừ không đứng ra khuyên can đồng bào
Chứng kiến người dân làng mình nghe theo lời ông Lok, Già Rin vừa buồn vừa lo lắng. Ông đã tâm sự với Tuấn về những điều đang xảy ra ở Tơ Rơi. Ông buồn vì bị những người trong làng cho rằng mình đã quá già để lo liệu những việc ở làng. Nhưng điều khiến ông vẫn còn cố gắng là để bảo vệ những người dân làng mình trước những kẻ tham lam, độc ác và muốn làm hại họ, trong đó có ông Lok. Già Rin vẫn luôn suy nghĩ về lý do Lok giúp đỡ dân làng.
Theo Tuấn, ông Lok làm vậy để tăng uy tín, thay thế vị trí của Già Rin, nhưng Già Rin lại không cho rằng đơn giản như vậy. Mặc dù thế, Già Rin vẫn nghĩ ông Lok không liên quan tới tổ chức Fulro vì con trai của ông ta bị chính những kẻ này hại chết.


Trong suốt nhiều năm qua, tàn dư của tổ chức này như cỏ dại dưới đất, cứ sau một thời gian lại trỗi dậy sát hại đồng bào, lôi kéo thanh niên vào rừng làm việc xấu. May mắn là Già Rin trước đây đã kịp quay đầu trước khi phạm sai lầm. Đến lúc này, Tuấn đã hiểu về thái độ đáng ngờ của Già Rin thời gian qua. Già Rin nói điều khiến ông sợ hãi không phải là vì bản thân mà ông lo rằng cái ác đang đến gần với những người dân làng của mình.
Vào ngày người dân tới biểu tình ở kho vật tư nông nghiệp, Tuấn đã thuyết phục Già Rin ra nói chuyện cùng bà con, tránh để sự việc đi quá xa nhưng Già lại im lặng, chần chừ không đi. Già Rin cho rằng dân làng không còn coi trọng mình nên cũng sẽ không nghe theo điều mình nói.

“Họ có thể không nghe lời Già nhưng họ cần có người chỉ cho họ thấy rằng họ đang bị xúi giục, lôi kéo đi ngược lại với tôn chỉ của làng bao đời nay, điều mà Già vẫn đang giữ gìn. Chỉ có Già mới nhắc được họ nhớ điều đó. Hôm nay Già không đứng ra thì ngày mai sẽ không còn gì cho Già giữ nữa, có thể làng không mất nhưng lòng người sẽ hoang mang vì không có người dẫn dắt, hướng cho họ làm những điều đúng đắn”, Tuấn khuyên nhủ Già Rin.
Liệu Già Rin có giúp bà con bình tĩnh, nhận ra con đường sai? Đón xem tập 16 Trời cao nguyên xanh phát sóng vào 21h ngày 30/7 trên kênh VTV1.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.