Trong rừng, A Gôn ra lệnh cho nhóm phiến quân FULRO thẳng tiến về Tơ Rơi để đòi lại đất. Tuy nhiên, cùng lúc đó, lực lượng an ninh đã kịp thời có mặt, tổ chức bao vây và khống chế nhóm nổi dậy tự xưng là "nhà nước tự trị". Lực lượng an ninh yêu cầu các đối tượng đầu hàng để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, nhưng A Gôn vẫn ngoan cố chống trả. Sau một hồi phản kháng, nhận thấy tình hình bất lợi, A Gôn quyết định rút sâu vào rừng.

Trong khi đó, Tuấn vẫn bị Lok giam giữ. Mục sư Trung và Y Liên xuất hiện, lên tiếng cảnh báo Lok về những lựa chọn của mình: "Bà con từng rất tin anh, đặt niềm tin vào anh như những người bằng hữu. Nhưng anh đã đi ngược lại lời răn của Chúa, phản bội niềm tin của bà con. Vì lợi ích cá nhân, anh đã đi ngược với lợi ích của cộng đồng. Cái giá phải trả sẽ rất đắt". Tuy nhiên, Lok không quan tâm đến những lời cảnh báo. Hắn thậm chí trói cả mục sư Trung và Y Liên lại.

Sau đó, Lok định ép Tuấn lên mạng xã hội để kêu gọi lực lượng công an rút lui, đồng thời yêu cầu đảm bảo an toàn cho mình và bà con. Nhưng Tuấn nhất quyết không làm theo. Anh biết đồng đội đã đảm bảo an toàn cho Vân và mẹ cô nên không chấp nhận thực hiện yêu cầu của Lok.
Sau khi rút khỏi rừng, nhóm do A Gôn cầm đầu tìm đường về làng Tơ Rơi nhưng bị người dân ngăn cản, không cho vào làng. Lok lập tức có mặt để thuyết phục bà con: "Người một nhà cả. Cho họ vào, chu cấp đồ ăn, nước uống. Sắp tới công an sẽ đông hơn, thêm chúng nó chúng ta sẽ thêm người". Với lời thuyết phục này, Lok tìm cách tập hợp thêm lực lượng, chuẩn bị cho những diễn biến tiếp theo.
Ở một làng khác, Y Lang tập hợp bà con từ các bản làng kéo lên tỉnh theo chỉ đạo của Lok. Hắn tiếp tục kích động người dân tập hợp thành đám đông, biểu tình đòi đất. Y Lang tuyên bố nếu không được giải quyết, họ sẽ kéo lên tỉnh, thậm chí về Trung ương để biểu tình. Tại nơi Tuấn và những con tin khác đang bị Lok giam giữ, Y Liên và mục sư Trung tiếp tục yêu cầu thả cán bộ Tuấn. Đúng lúc này, A Briu bất ngờ âm thầm tiến vào, áp sát tên cầm đầu và yêu cầu toàn bộ lực lượng đang bắt giữ con tin bỏ vũ khí, thả Tuấn.

Y Liên và mục sư Trung tiếp tục đấu tranh tâm lý, thuyết phục A Dũi không làm những điều trái với lời Chúa dạy và từ bỏ việc đi theo Lok. Tuấn cũng cho A Dũi biết Lok thực chất là kẻ liên kết với nhóm FULRO trong rừng, những kẻ từng bắt và bỏ đói chính A Dũi trong rừng. Tuấn khuyên A Dũi nên dừng lại bởi anh vẫn còn cơ hội để quay đầu. A Dũi sau đó hạ nòng súng đang chĩa về phía Tuấn rồi bỏ đi. Y Liên chạy theo em trai, nhưng đúng lúc đó cô bị A Gôn cản đường, cho quân trói và đưa đi.
Ở bên ngoài, đám đông do Y Lang dẫn đầu vẫn tiếp tục chống đối chính quyền. Y Lang kích động bà con bằng những lời cáo buộc chính quyền cướp đất, làm sai và kêu gọi mọi người tiến lên để đòi lại đất, đòi lại những gì hắn cho là thuộc về mình. Nghe theo lời Y Lang, người dân từ các bản làng tiếp tục kéo về trung tâm thành phố ngày càng đông.
Tuy nhiên, Y Lang không biết rằng Lok đã âm thầm bỏ đi, để lại cuộc đấu tranh cho hắn tiếp tục dẫn dắt. Trước tình hình ngày càng căng thẳng, dưới sự chỉ đạo của ban chuyên án Trung tá Phạm Minh trực tiếp dẫn đầu lực lượng, tiếp cận và thuyết phục bà con từ bỏ vũ khí, trở về nhà. Cuộc đối đầu giữa lực lượng an ninh và đám đông ngày càng trở nên căng thẳng.
Liệu Tuấn và Minh cùng đồng đội có giải nguy được cho đồng bào Tơ Rơi và bắt được hết những đối tượng phản động?
Mời quý vị khán giả đón xem phim Trời cao nguyên xanh phát sóng lúc 21h từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên VTV1.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.