Trời cao nguyên xanh - Tập 8: Tuấn gặp nguy hiểm khi vừa tới làng

VTV.vn - Không chỉ bị người dân xua đuổi, Tuấn còn trở thành mục tiêu bị một số đối tượng theo dõi tấn công. Người yêu Tuấn cũng bị hai kẻ lạ mặt theo dõi.

A Dũi đi theo nhóm tổ chức Fulro, nhận chỉ thị làm hại Tuấn

Trong tập 8 Trời cao nguyên xanh, sau khi bỏ làm nhiều ngày, A Dũi trở lại nhà hàng để đòi tiền lương. Khi bị bà chủ nhà hàng trừ lương vì nghỉ làm quá nhiều ngày, A Dũi lại cáu giận cãi lại, đòi phải thanh toán đủ tiền cho mình, còn mắng chửi chủ quán: “Chị mở nhà hàng trên đất của chúng tôi. Giờ tôi không có việc, phải làm mướn cho chị. Tối thì người đồng bào phải múa hát cho khách của chị xem, giờ còn ăn chặn tiền nữa. Tôi bỏ việc”. Nhân cơ hội này, một thanh niên cùng làng đã rủ rê A Dũi đi làm theo mình. Hóa ra, kẻ này là một thành viên trong tổ chức Fulro.

Trời cao nguyên xanh - Tập 8: Tuấn gặp nguy hiểm khi vừa tới làng - Ảnh 1.

Trời cao nguyên xanh - Tập 8: Tuấn gặp nguy hiểm khi vừa tới làng - Ảnh 2.

Trời cao nguyên xanh - Tập 8: Tuấn gặp nguy hiểm khi vừa tới làng - Ảnh 3.

Trời cao nguyên xanh - Tập 8: Tuấn gặp nguy hiểm khi vừa tới làng - Ảnh 4.

Được đưa vào rừng, A Dũi thấy nghi ngờ khi thấy nơi làm việc của A Lang lại trông rất hoang vắng. Hơn nữa, A Gôn - kẻ cầm đầu nhóm - còn ra lệnh cho tay chân dìm chết A Dũi trong thác. A Lang đã xin A Gôn tha chết cho A Dũi. Đến khi được đưa ra khỏi thác nước, A Dũi phải chấp nhận làm theo những điều được sai bảo. Nếu hoàn thành việc thì có “tiền tươi thóc thật”, còn nếu làm không xong thì sẽ phải ở lại đây.

Công việc A Gôn giao cho A Dũi là theo dõi Tuấn, đuổi anh ra khỏi làng. Nếu tấn công chém Tuấn bị thương thì sẽ được thưởng lớn. A Gôn dụ dỗ A Dũi rằng Tuấn là người xấu. “Ở làng ấy, nó luôn ra cái vẻ là người tốt, nhưng mà thật ra nó chả coi ai ra cái gì cả. Hôm nay gặp nó giữa đường, nó đâm xe vào mày rồi bỏ chạy, chả thèm hỏi han một câu nào cả”, A Gôn nói. Hắn còn cho A Dũi xem hình ảnh nhà của Tuấn ở thành phố. Hắn nói Tuấn là người giàu nên về làng không phải để lao động cùng bà con mà là muốn bà con dân bản làm nô lệ kiếm tiền cho mình.

Tuấn bị người dân xua đuổi, đe dọa tính mạng, còn Vân bị theo dõi

Vũ đã đưa Tuấn về làng Tơ Rơi để thực hiện nhiệm vụ. Tại đây, Tuấn đã gặp Nam, một cán bộ an ninh phụ trách địa bàn cùng với Vũ, cũng mới chuyển về đây được mấy tháng. Tuấn còn gặp một người dân rất có uy tín trong làng. Ông là cán bộ văn hóa đã về hưu. Theo Vũ, đây là của hiếm của làng, chuyên nghiên cứu về văn hóa truyền thống.

Trời cao nguyên xanh - Tập 8: Tuấn gặp nguy hiểm khi vừa tới làng - Ảnh 5.

Trời cao nguyên xanh - Tập 8: Tuấn gặp nguy hiểm khi vừa tới làng - Ảnh 6.

Trời cao nguyên xanh - Tập 8: Tuấn gặp nguy hiểm khi vừa tới làng - Ảnh 7.

Theo chân Vũ, Tuấn cũng đến nhà già làng. Già làng Đinh Rin tỏ ra e ngại về việc Tuấn còn quá trẻ và băn khoăn không biết Tuấn có đủ sự kiên nhẫn như Minh hay không. Đáp lại, Tuấn đã bày tỏ thái độ cầu thị, hứa sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhất công việc và mong được già làng giúp đỡ.

Già Rin đã đưa ra một điều kiện với Tuấn để giúp Tuấn có được điều mình muốn: “Làng này có phong tục riêng, có những nghi thức, tập tục ông bà tổ tiên truyền lại. Nhưng mà mấy năm gần đây, đạo Tin lành vào làng mạnh quá. Giới trẻ bỏ đi những tập tục cũ, nó theo đạo. Thậm chí, nó cũng không còn muốn tới cúng lễ nhà rông nữa. Tôi là già làng, phải giữ gìn cái làng này, cái hồn của nó. Nhưng mà nói thật cán bộ, nó khó đó. Nếu cán bộ giúp tôi gìn giữ những phong tục tập quán ông bà để lại, tôi sẽ giúp cán bộ. Chúng ta hợp tác nhé”, già Rin nói.

Trời cao nguyên xanh - Tập 8: Tuấn gặp nguy hiểm khi vừa tới làng - Ảnh 8.

Trời cao nguyên xanh - Tập 8: Tuấn gặp nguy hiểm khi vừa tới làng - Ảnh 9.

Trời cao nguyên xanh - Tập 8: Tuấn gặp nguy hiểm khi vừa tới làng - Ảnh 10.

Trời cao nguyên xanh - Tập 8: Tuấn gặp nguy hiểm khi vừa tới làng - Ảnh 11.

Trời cao nguyên xanh - Tập 8: Tuấn gặp nguy hiểm khi vừa tới làng - Ảnh 12.

Trời cao nguyên xanh - Tập 8: Tuấn gặp nguy hiểm khi vừa tới làng - Ảnh 13.

Đáp lại, Tuấn bày tỏ mong muốn sống cùng với bà con. Anh tôn trọng đức tin và phong tục tập quán tốt đẹp của làng. Già Rin cũng nhắc nhở Tuấn rằng để có được lòng tin của người dân bản địa không phải ngày một ngày hai mà có, phải mất nhiều thời gian, công sức và sự chân thành. Ngay sau khi ổn định chỗ ở tại nhà Già Rin, Tuấn đã tới nơi sinh hoạt những người dân theo đạo Tin lành. Anh muốn tìm hiểu thêm về tình hình đời sống và sinh hoạt tín ngưỡng của bà con. Người Cha phụ trách đã đồng ý cho Tuấn vào nghe nhưng với điều kiện chỉ nghe và quan sát.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Tuấn khiến một số người dân rất khó chịu, trong đó đặc biệt là A Dũi. Thậm chí, chị gái của A Dũi phải nhắc nhở em trai bình tĩnh, không gây chuyện. Thế nhưng, A Dũi vẫn nhìn Tuấn với ánh mắt hằn học suốt cả buổi lễ. Để chủ động tiếp xúc với bà con, Tuấn đã theo Già Rin ra rẫy của làng làm việc. Dù công việc phải làm hoàn toàn bằng tay nhưng Tuấn vẫn cố gắng vui vẻ bắt chuyện với những người dân xung quanh. Nhưng mọi người lại xua đuổi anh đi.

Thông qua A Bơn, Tuấn đã biết lý do người dân không thích mình. Hóa ra mọi người đã xem đoạn video bị cắt ghép sai sự thật về vụ tai nạn. Người dân cho rằng Tuấn đâm người rồi bỏ chạy nên ghét anh. Dù giải thích đây là hiểu nhầm nhưng người dân không muốn nghe anh nói. Còn những đứa trẻ thì cầm đá ném Tuấn. Đáp lại, Tuấn đã cho chúng kẹo.

Trời cao nguyên xanh - Tập 8: Tuấn gặp nguy hiểm khi vừa tới làng - Ảnh 14.

Trời cao nguyên xanh - Tập 8: Tuấn gặp nguy hiểm khi vừa tới làng - Ảnh 15.

Trời cao nguyên xanh - Tập 8: Tuấn gặp nguy hiểm khi vừa tới làng - Ảnh 16.

Trời cao nguyên xanh - Tập 8: Tuấn gặp nguy hiểm khi vừa tới làng - Ảnh 17.

Trời cao nguyên xanh - Tập 8: Tuấn gặp nguy hiểm khi vừa tới làng - Ảnh 18.

Tới đêm, khi đang chuẩn bị đi ngủ thì Tuấn nghe thấy tiếng động ở bên ngoài. Anh mở cửa ra ngoài xem thì phát hiện có con dao găm cắm ở cửa. Tuấn đi xung quanh để tìm kiếm dấu vết nhưng chưa phát hiện được điều gì khả nghi. Già Rin cũng dậy xem nhưng không nói gì khi Tuấn hỏi về kẻ khả nghi có thể làm ra việc này. Thấy vậy, anh đành cất con dao găm vào balo. Nhưng tới nửa đêm, Tuấn lại thấy Già Rin mang con dao găm ra ngắm với vẻ mặt rất lo lắng. Trên con dao còn có một hình vẽ đặc biệt, có thể Già Rin cũng biết thông tin về hình ảnh này.

Trong khi đó, ở nhà Vân, cô cũng gặp điều bất thường. Có hai kẻ lạ mặt đi theo cô về tận nhà, lượn qua lượn lại quanh nhà. Vì lo sợ nên Vân đã gọi điện cho Tuấn để thông báo tình hình. Tuấn an ủi để Vân yên tâm, đồng thời nói sẽ báo chuyện này cho Tú - một đồng nghiệp cùng cơ quan an ninh - tới nhà Vân kiểm tra, sửa lại hệ thống camera đang bị hỏng.

Ở một diễn biến khác, A Briu đã trốn thoát được khỏi tay nhóm tổ chức Fulro. Những kẻ này rất tức giận vì A Briu biến mất, làm ảnh hưởng tới kế hoạch của chúng.

Trời cao nguyên xanh - Tập 8: Tuấn gặp nguy hiểm khi vừa tới làng - Ảnh 19.

Trời cao nguyên xanh - Tập 8: Tuấn gặp nguy hiểm khi vừa tới làng - Ảnh 20.

Ở nhà Minh, mẹ của anh bị ốm nằm liệt giường. Việc chăm sóc bà gần như do vợ Minh đảm nhận. Cô vừa chăm mẹ chồng ngày đêm, vừa đưa đón con và đi làm. Tranh thủ được nghỉ, Minh đã về nhà phụ giúp vợ. Vợ Minh cũng hiểu và thông cảm cho công việc của chồng nên không trách anh.

Đón xem diễn biến mới của tập 9 Trời cao nguyên xanh phát sóng vào 21h ngày 16/7 trên kênh VTV1!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.