Trong tập cuối Trời cao nguyên xanh, bà con vì bị kích động nên đã đồng loạt kéo lên huyện, lên tỉnh đòi trả lại đất, gây mất trật tự an ninh. Ở làng Tơ Rơi, mục sư Trung đã đứng ra cố gắng thuyết phục người dân trở về nhà nhưng bà con kiên quyết không nghe theo. Các cán bộ chiến sĩ cũng giải thích với bà con rằng nhiệm vụ của họ là giúp bà con loại bỏ cái xấu, giữ gìn an ninh buôn làng. Đáp lại, đám đông vẫn không ngừng tiến tới. Đặc biệt, trong số những người có mặt tại đây có những kẻ thuộc tổ chức phản động trà trộn vào. Một kẻ trong số chúng đã chuẩn bị giơ súng tấn công đồng bào thì bị A Briu phát hiện lao vào ngăn cản. Phát đạn bắn trúng A Briu. Sự ra đi của anh khiến Minh và đồng đội rất đau buồn.




Thấy bà con ngày càng kích động, Già Rin cũng thuyết phục bà con bình tĩnh. Ông nói: "Tổ tiên chúng ta bao đời truyền lại, con cháu phải giữ gìn mồ mả, bảo vệ gia đình. Tụi bây mà làm liều thì hôm nay sẽ là ngày tàn của Tơ Rơi. Tụi bây là người chịu thiệt… Người xúi giục, lôi kéo, kích động tụi bây làm điều sai trái ngày hôm nay đang ở đâu?". Già Rin vì tức giận mà ho ra máu, khiến nhiều người dân lo lắng. Khi nghe Già phân tích, nhiều người dân trong làng Tơ Rơi đã trở về nhà, còn các đối tượng xấu đã bị bắt ngay tại chỗ.



Về phía A Lang, anh ta vẫn dẫn đám đông đồng bào tiến về tỉnh, yêu cầu gặp lãnh đạo địa phương. Chủ tịch tỉnh đã ngay lập tức có mặt ở hiện trường để gặp gỡ, lắng nghe và đối thoại, giải quyết tất cả những vướng mắc của bà con trong phạm vi và trách nhiệm của mình. A Lang và đồng bọn liên tục kích động bà con đòi lại đất từ chính quyền.
Đáp lại, Chủ tịch tỉnh khẳng định chủ trương chính sách Nhà nước luôn hướng về đồng bào, làm thế nào để nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, điện, đường, trường, trạm. Lãnh đạo địa phương cho biết cuộc sống của đồng bào hiện nay rất tốt so với 10 năm về trước, bà con bây giờ đầy đủ cơm ăn áo mặc, trẻ em được cắp sách đến trường, thanh niên có công ăn việc làm, có điện, có tivi, có mạng internet, đường sá rộng đẹp, nhà cửa khang trang, dù vậy vẫn còn có hoàn cảnh khó khăn. Thế nhưng, A Lang vẫn ngoan cố, cố tình kích động bà con.



Sau khi Chủ tịch tỉnh lần lượt giải đáp các thắc mắc từ bà con, nhiều người dân đã quyết định về nhà. Lực lượng an ninh lúc này đã yêu cầu A Lang về trụ sở để làm rõ vấn đề. Minh cũng cho A Lang biết việc Lok đã bỏ trốn từ sớm, anh ta chỉ bị Lok lợi dụng trong suốt thời gian qua. Điều Lok cần là một người có học thức, tư duy hiện đại và mang sự oán hận với chính quyền và hắn đã chọn A Lang.
Trong lúc người dân đang đổ ra các con đường, Lok lại đưa A Dũi trốn về biên giới với mục đích ra nước ngoài. A Dũi cũng thắc mắc về lý do Lok rời đi và được ông ta thẳng thắn trả lời về mục tiêu thực sự trong kế hoạch của mình: "Tất cả mọi việc chỉ để gây tiếng vang làm cho quốc tế biết nhà nước tự trị, và biết đồng bào chúng ta vẫn đang đấu tranh. Họ sẽ giúp chúng ta vũ khí, tiền bạc, gây sức ép để chúng ta có thể làm chủ cái vùng đất Tây Nguyên này. Nhưng thành công không thể đến sớm bằng những cái việc đơn giản như thế. Những người như cậu sẽ tiếp bước và giúp ta hoàn thành sứ mệnh này con trai ạ". Tuy nhiên, ngay khi tiến vào trong rừng sâu, Lok và đồng bọn đã bị lực lượng an ninh bắt giữ cùng với đầy đủ tang vật. Điều bất ngờ là chính A Dũi đã cung cấp thông tin vị trí cho công an để truy bắt Lok.






Ở diễn biến khác, tàn quân nhóm A Gôn đã bị lực lượng an ninh bắt giữ phần lớn. A Gôn đã bỏ trốn, mang theo Y Liên để làm con tin. Tuấn và các đồng đội đang phối hợp truy bắt A Gôn trong rừng. Trong lúc vùng vẫy trốn khỏi tay A Gôn, Y Liên đã bị trúng đạn. Cô đã nhanh chóng được đưa vào bệnh viện. Tại đây, A Dũi cũng đã có mặt để kịp thời truyền máu, cứu sống chị gái.
Sau những cơn sóng gió, Tuấn và các đồng đội tiếp tục với những nhiệm vụ mới, bảo vệ đời sống người dân. Cuộc sống ở làng Tơ Rơi giờ cũng đã khác lúc Tuấn mới về làng. A Dũi chuẩn bị kết hôn và đã mang thiệp mời Tuấn và các đồng đội về làng. Tại đám cưới của A Dũi, các cán bộ và người dân đã cùng trò chuyện vui vẻ, nắm tay nhau nhảy điệu nhảy truyền thống của đồng bào.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.