Cảnh chen lấn trên cầu ở Phnom Penh, tối 21/11/2010. Ảnh: AP.
Mặc dù năm nay, Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã hủy bỏ không tổ chức đua thuyền do bị ảnh hưởng lũ lụt, nhưng vẫn rất đông người từ các tỉnh đổ về thủ đô Phnom Penh để vui trong các ngày lễ. Các địa điểm nổi tiếng như Đài Độc lập, Công viên trước Hoàng cung, đảo Kim Cương… đều chật kín người. Dù vậy, không khí đêm cuối cùng của Lễ hội Nước tại Phnom Penh diễn ra khá nhộn nhịp và an bình.
Cùng với dòng người đổ về vui chơi, nhiều người đã đến bên chân cây cầu Kim Cương thắp nén hương cầu nguyện cho những người xấu số. “Em trai tôi đã sống sót trong vụ giẫm đạp hồi năm ngoái, bây giờ đúng một năm, tôi đến đây để thấp nén nhang xin trời đất nơi đây phù hộ cho em trai tôi luôn gặp may mắn. Xin chủ đất, chủ nước nơi đây đừng trách hờn chúng tôi, hãy giúp cho mọi người được an lành, không để xảy ra thảm họa đau buồn như trước nữa”, anh Tuoch Phol Kun, tỉnh KanDal nói.
Sau khi xảy ra sự cố giẫm đạp hồi năm ngoái, Chính phủ Hoàng gia Campuchia cũng như Chính quyền thủ đô Phnom Penh đã cam kết sẽ làm hết khả năng không để cho một thảm hoạ tương tự có thể xảy ra. Và một trong việc làm cụ thể đó là họ đã cho xây dựng thêm hai cây cầu dẫn vào đảo Kim Cương có tên Rồng đôi.
Mỗi cây cầu Rồng đôi bề rộng 12,5 mét, được xây dựng bằng bê tông rất kiên cố. Nhờ có hai cây cầu này, đã giúp cho việc đi lại giữa đất liền và đảo Kim Cương trong đêm Lễ hội Nước không còn phải chen lấn như trước.
“Bây giờ có tới 3 cây cầu, cho nên tôi thấy đi lại rất an toàn, không lo xảy ra chết người như năm ngoái. Lực lượng chức năng cũng túc trực để hướng dẫn cho người dân đi theo một chiều, không xảy ra ùng tắc, tôi thấy rất an toàn”, những người dân đến từ tỉnh Kompong Cham cho biết.
Tại khu vực cây cầu qua đảo Kim Cương, đặc biệt là trên cây cầu xảy ra giẫm đạp hồi năm ngoái, lực lượng công an luôn có mặt để hạn chế số người tập trung quá đông, nhằm đảm bảo an toàn một cách tuyệt đối.
“Nếu người dân tập trung nhiều thì chúng tôi ngăn lại để họ đi lên cầu vừa phải thôi. Chúng tôi kiểm soát thế nào chỉ cho tập trung trong 1m2 từ 4-5 người. Với cách làm như vậy, chúng tôi đảm bảo không bao giờ có thể xảy ra thảm họa như năm ngoái”, ông Tuoch Narot, Giám đốc Công An thủ đô Phnom Penh phát biểu.
Có thể nói, sau một năm xảy ra thảm họa kinh hoàng, giờ đây niềm vui và sự an lành đã thực sự trở lại đối với người dân đất nước Chùa Tháp Campuchia trong Lễ hội đua Thuyền truyền thống năm 2011.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.