Chuyện của một người mang thai giả

Sự kiện một số phụ nữ đi cầu nguyện để có thai lâu nay vẫn gây dư luận trái chiều. Có người sau 18 tháng ròng rã tin mình mang thai đã vỡ ra sự thật sau khi đi siêu âm. Kết quả là chị không có thai, gia đình tan vỡ, mất việc làm, hiện tại sức khỏe và tinh thần sa sút nghiêm trọng.

Kiểm tra sức khỏe thai nhi tại Bệnh viện Từ Dũ

Chị đến Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TPHCM để kể câu chuyện trong tâm trạng bất an xen lẫn bức xúc. Chị nói rằng quyết định kể câu chuyện là một cuộc vượt lên chính mình. Vì xấu hổ và sợ hãi, chị không muốn cho ai biết chuyện buồn của mình, nhưng chị cũng không muốn có thêm bất cứ người phụ nữ nào vì đi cầu có thai mà phải chịu cảnh khổ như mình: “Qua một đứa bạn đi cầu con nói: thôi chị lên đó cầu đi, ai cũng được. Mình nghĩ sao giống như thần thoại vậy, không tin. Đến tháng 5/2008 mình lên cầu lần nữa, Xơ nói “ con có bầu” vì trước con chưa tín ngưỡng nên chưa có”. Xơ Yến bắt mạch nói: con có bầu 5 tháng nhưng thai yếu phải uống thuốc dưỡng thai. Xơ nói “tuyệt đối không được đi siêu âm, tuyệt đối phải tin”.

“Đi bốc thuốc của Xơ, ông Huệ, Mai Hoa Đường. Uống thuốc rồi chủ nhật cầu nguyện, còn ở nhà đọc kinh sáng, trưa, tối. Mẹ tôi nói mẹ thấy con không giống người có bầu đâu, báo đài nói nhiều, con siêu âm thử sao. Mình vừa đi vừa khóc vì nghĩ mình mang bầu lâu rồi”.

Trong những kết quả siêu âm mà bệnh viện Từ Dũ TP.HCM cung cấp có một kết quả là của người phụ nữ vừa kể chuyện. Các bác sĩ ở bệnh viện Từ Dũ cho biết, thời gian gần đây, có khá nhiều phụ nữ đến xin khám thai nhưng không đồng ý siêu âm. Đa số họ khi nghe bác sĩ báo kết quả khám là không có thai, thì họ lặng lẽ bỏ đi… Nên để khỏi tốn thời gian, công sức, tiền bạc và lo lắng chờ đợi kéo dài, chị em hiếm muộn cần kiên trì đến các bệnh viện để được chữa trị một cách khoa học.

Bác sĩ Nguyễn Thái Hà, Trưởng khoa Khám Bệnh - BV Phụ sản Từ Dũ TP.HCM: “‘Hiện nay khoa học kỹ thuật cao rồi, có nhiều phương pháp xác định mình có thai hay không. Người bệnh nên đến các cơ sở y tế để xác định. Chúng tôi biết những người tin mình có thai thường thất bại trong điều trị ở bệnh viện rồi. Nhưng thất bại lần này thì còn có lần sau chứ không nên nghe lời đồn”.

Trở lại câu chuyện của người phụ nữ vừa kể thì hiện nay chị đang xin việc làm, và đã nhận một đứa bé làm con nuôi. Vì theo chị, một điều tốt lành mà chị em có thể làm là hãy nuôi con nuôi, vừa thỏa ước mong có con của các vợ chồng hiếm muộn, vừa giúp trẻ mồ côi thiếu thốn vật chất, tinh thần có được mái ấm yêu thương. Đó cũng là sống tình liên đới trong xã hội.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.