Đại úy Phạm Văn Dân - Nỗi khiếp sợ của nhiều tội phạm

VTV.vn - Hàng loạt đối tượng đánh bạc, tổ chức đánh bạc, trộm cắp, đến khi đi trại rồi vẫn còn run sợ, ám ảnh khi nhắc đến Dân "tệ nạn".

Đó cũng là cái tên mà nhiều đồng nghiệp đặt cho Đại úy Phạm Văn Dân. Đại úy Dân là người trực tiếp mật phục, bằng các biện pháp nghiệp vụ, khôn khéo tiếp cận nhiều đối tượng tội phạm.

Không chỉ đối mặt với những tên tội phạm nguy hiểm, anh còn thường xuyên đối mặt với cám dỗ vật chất, nhất là khi bắt giữ các đối tượng đánh bạc.

Tại lễ tuyên dương gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu vừa qua, anh chia sẻ nhiều khi triệt phá xong vụ án, lại có các cuộc điện thoại của người thân, người quen xin "nương tay" thậm chí đe dọa. Những tin nhắn, cuộc điện thoại dọa giết, dọa ném bom xăng vào nhà... đối với người lính hình sự như anh xảy ra như cơm bữa.

Mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của Đại úy Phạm Văn Dân (35 tuổi), Đội trưởng Đội Phòng chống Tệ nạn và mua bán người, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hải Dương trong chương trình Cuộc sống thường ngày hôm nay.

Đại úy Dân đạt nhiều thành tích trong lĩnh vực an ninh - trật tự. Anh được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Ba vì những thành tích trực tiếp đấu tranh và triệt phá nhiều vụ án lớn.

Đại úy Phạm Văn Dân là 1 trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm nay.

Đại úy công an say mê mang tiếng hát đến với bệnh nhân Đại úy công an say mê mang tiếng hát đến với bệnh nhân

VTV.vn - Bốn năm nay, Đại úy Nguỵ Duy Phương đã đem lời ca, tiếng hát dành tặng các bệnh nhân đang điều trị tại các tuyến viện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.