Để đập tan tuyến phòng thủ từ xa của địch, Tỉnh uỷ Ninh Thuận đã lãnh đạo bộ đội địa phương, dân quân du kích và nhân dân trong tỉnh phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chủ lực của Trung ương và Quân khu. Sáng ngày 14/4/1975, sau khi pháo binh quân ta bắn vào điểm chốt của địch, Sư đoàn 3 bộ binh ta tấn công chiếm quận lỵ Du Long và các vị trí Bà Râu, Suối Vàng, Suối Đá, tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch; đồng thời bẻ gãy nhiều đợt phản công của chúng hòng giữ “Tuyến Phòng thủ từ xa”.
Đến sáng ngày 16/4/1975, Lực lượng ta chia làm 3 mũi tấn công đánh chiếm Phan Rang, sân bay Thành Sơn,Cảng Ninh Chữ,… Phối hợp với quân chủ lực, lực lượng địa phương đã đánh tạt vào sườn quân địch đang tháo chạy, đánh chiếm khu vực Bảo An - Tháp Chàm. Trung tướng nguỵ Nguyễn Vĩnh Nghi cho máy bay xuất kích 37 lần đánh vào quân ta nhưng vẫn không ngăn được đoàn quân tiến nhanh về phía trước. Đến 9h30 phút ngày 16/4/1975 cờ Mặt trận giải phóng phấp phới tung bay trên đỉnh Toà hành chính - cơ quan đầu não nguỵ quyền Ninh Thuận, và tỉnh Ninh Thuận hoàn toàn giải phóng.
Trở lại chiến trường xưa, vết tích chiến tranh vẫn còn đó như nhân chứng cho sự đổi thay của một vùng đất đã trãi qua những ác liệt của chiến tranh. Từ trong đổ nát của chiến tranh, “Lá chắn thép” – ngày ấy, và huyện Thuận Bắc bây giờ đang bừng lên một sức sống mới với sự đầu tư của Nhà nước về cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm, nước sinh hoạt,…phục vụ đời sống của nhân dân. Các công trình thuỷ lợi được xây dựng phục vụ nước tưới cho cho hơn 9.000 ha đất canh tác, trong đó có hơn 2.000 ha chủ động nước đã góp phần nâng cao đời sống của nhân dân địa phương.
Ông Lê Đức Ánh, Công Hải, Thuận Bắc, Ninh Thuận cho biết: “Vùng này là lá chắn thép của địch, nên rất hoang tàn do chiến tranh. Sau 35 năm với sự nỗ lực của nhân dân cũng như sự quan tâm của Đảng cho đến giờ cuộc sống của nhân dân ngày càng ổn định kể cả về kinh tế cũng như cơ sở hạ tầng ngày càng phát triển. Hiện tại là dân chúng tôi cũng đang phấn đấu để cùng với Nhà nước xóa đói, giảm nghèo để địa phương ngày càng đi lên”.
Cùng với phát triển nông nghiệp, huyện Thuận Bắc đang tập trung phát triển về lĩnh vực công nghiệp và du lịch. Nhà máy xi măng Luks, Nhà máy gạch Tuynen Du Long, Nhà máy chế biến phân bón hữu cơ, sản xuất nhựa PPPE, …đang hoạt động cùng với Khu công nghiệp Du Long và Dự án du lịch Bình Tiên lớn nhất tỉnh đang trong quá trình xây dựng đã tạo nên một diện mạo mới về công nghiệp và du lịch cho Thuận Bắc.
Ông Đỗ Quốc Trí, Chủ tịch UBND huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận cho biết: “Thời gian sắp tới chúng tôi sẽ tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để phục vụ cho phát triển công nghiệp”.
Phát huy truyền thống cách mạng của địa phương, cán bộ và nhân dân huyện Thuận Bắc đã không ngừng nỗ lực vươn lên. Từ một vùng đất nghèo, ngày nay Thuận Bắc đã mang dáng dấp của một đô thị. Cán bộ và nhân dân Thuận Bắc rất tự hào với khí thế đập tan “Lá chắn thép” ngày nào và xem đây là một trong những động lực để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.