Trước thềm lễ công bố giải Nobel Văn học năm nay, một trong những người có quyền phán quyết về giải thưởng này đã đưa ra lời thừa nhận gây sốc. Đó là Hội đồng lựa chọn giải Nobel Văn học trong những năm qua đã thiên vị những nhà văn châu Âu.
Peter Englunds là phát ngôn viên mới của Hội đồng trao giải Nobel Văn học, ông cho rằng, Hội đồng chấm giải Nobel Văn học đã quá ưu ái các nhà văn châu Âu khi chọn giải thưởng, và đó là một thiệt thòi cho các nhà văn châu Mỹ.
Tuyên bố của ông Englunds đưa ra chỉ hai ngày trước khi giải Nobel Văn học được công bố. “Nếu bạn là người châu Âu, bạn sẽ cảm thấy gần gũi với nền văn học châu Âu hơn, đó là một vấn đề. Tôi nghĩ, điều quan trọng đối với tất cả thành viên là phải chú ý đến khía cạnh này, họ không nên quá ưu ái các nhà văn châu Âu”. Peter Englunds, Thành viên Hội đồng chấm giải Nobel Văn học nói.
Các nhà văn châu Âu gần như thống trị giải Nobel Văn học trong những năm qua kể từ khi nhà văn Nhật Bản Kenzaburo Oe nhận được giải thưởng danh giá này vào năm 1994, thì giải thưởng này hầu như chỉ dành cho người châu Âu, chỉ trừ có hai lần giải Nobel rơi vào tay một nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ và một nhà văn Nam Phi.
Năm nay, các ứng cử viên sáng giá cho giải Nobel Văn học gồm: Nhà văn người Peru Mario Vargas Llosa, nhà văn Mỹ Phillip Roth và Joyce Carol Oates, nhà văn Israel Amos Oz và nhà thơ người Syri Adonis.
Giải Nobel Văn học được trao kể từ năm 1091, do Hội đồng chấm giải thuộc Viện Hàn lâm Thụy Sỹ bầu chọn. Thông thường, Viện Hàn Lâm Thụy Sỹ không bao giờ thảo luận trước về những đề cử có khả năng được giải và từ 50 năm qua, các đề cử được giữ bí mật.
Chưa biết, giải Nobel Văn học năm nay sẽ được dành cho ứng cử viên nào trong số các nhà văn đến từ Mỹ, Israel, Peru hay Syri. Nhưng có lẽ giải năm nay sẽ không dành cho một người châu Âu nữa, bởi trong danh sách đề cử không có nhà văn châu Âu nào.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.