Gian nan, thầm lặng và đáng quý nghề móc cống

VTV.vn - Hàng ngày, những công nhân làm nghề móc cống vẫn đang góp phần làm sạch, giảm nguy cơ ngập nước ở các thành phố.

Mỗi khi đi ngang qua các cống thoát nước, chúng ta đều cảm thấy khó chịu vì mùi nước thải, rác thải. Tuy nhiên vẫn có những con người hàng ngày cặm cụi là việc dưới những lòng cống để vớt rác, nạo vét bùn đất nhằm góp phần chống ngập.

Đối với "thế giới" bên dưới cống thoát nước trên đường Nguyễn Thái Học, quận 1, TP.HCM, nỗi sợ lớn nhất đối với công nhân móc cống là những mảnh chai, đinh vít gỉ sét, các vật có thể gây thương tích và bệnh hiểm nghèo. Ở gần chợ Xóm Chiếu, quận 4, bên dưới cống toàn là vảy cá, đường Cô Giang, Cô Bắc, quận 1 lại toàn lòng gà, lòng vịt, tại đường Cống Quỳnh bên dưới mỡ bò đóng thành từng cục.

Tuy nhiên, nỗi ám ảnh của công nhân móc cống là khu vực xung quanh Chợ Lớn, bến xe Miền Tây hoặc gần các công trường xây dựng. Tại đây, với các loại hóa chất, dầu nhớt xử lý cọc nhồi được thải ra, công nhân phải liên tục lên bờ dội nước.

Công ty THH MTV Thoát nước đô thị TP.HCM hiện có 350 công nhân móc cống với mức lương khoảng 9 triệu đồng/tháng/người. Đặc thù nghề nghiệp khiến họ luôn phải đối mặt với những nguy cơ tai nạn, thương tích, có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài.


Ông Tây 'móc cống' nhận giải thưởng Vì tình yêu Hà Nội Ông Tây "móc cống" nhận giải thưởng Vì tình yêu Hà Nội

VTV.vn - Ông Tây "móc cống" James Joseph Kendall cùng nhóm Keep Hanoi Clean - Giữ Hà Nội Sạch đã được tôn vinh ở giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.