Có thể nói, với truyền thống đạo lý "uống nước nhớ nguồn", "Tôn sư trọng đạo" của dân tộc ta, ngày Nhà giáo Việt Nam đã trở thành một nét văn hóa riêng được các thế hệ người Việt Nam tiếp bước, gìn giữ và phát huy.
Chirstopher John Gentle hiện là giáo viên dạy ngoại ngữ theo chương trình liên kết giữa trường Đại học Towson, Hoa Kỳ với trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
Sinh sống và kết hôn với một phụ nữ Việt Nam nên ông cũng phần nào hiểu được văn hóa của người Việt. Tuy nhiên, dù đã giảng dạy tại trường đại học này được 4 năm nay, nhưng cứ vào mỗi dịp 20/11 hàng năm, ông lại có khá nhiều cảm xúc.
“Ở đất nước tôi không có ngày của giáo viên, bác sĩ hay phụ nữ. Vì vậy, tôi thấy rất vui và bất ngờ với ngày Nhà giáo Việt Nam của các bạn vì đến ngày này được sinh viên tặng hoa, quà. Tôi cảm thấy mới lạ và thú vị”, Chirstopher nói.
Mặc dù ngày 20/11 ra đời dựa trên cơ sở lấy ý tưởng của Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục. Tuy nhiên, theo truyền thống "Tôn sư trọng đạo" của người Việt Nam, nghề giáo là một nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. Vì vậy, ngày Nhà giáo Việt Nam vẫn luôn là ngày quan trọng không chỉ với các bậc thầy, cô giáo mà còn đối với cả những thế hệ học trò tiếp bước tương lai. Ngày truyền thống ấy cũng đang dần trở nên quan trọng với những giáo viên là người nước ngoài tại Việt Nam.
“Sự tôn kính và quý trọng thầy cô giáo của người Việt Nam luôn làm cho những người nước ngoài như tôi ngưỡng mộ. Tôi cảm giác rằng ở Việt Nam tôi luôn được tôn trọng và đánh giá cao cho những thành quả, công sức mà mình đã dành cho các em học sinh. Đó cũng chính là một trong những lý do khiến tôi thích sinh sống và làm việc tại Việt Nam", ông Paul Batchelor, giáo viên trường quốc tế Singapore tại Đà Nẵng chia sẻ.
Hiệu trưởng của trường quốc tế Singapore tại Đà Nẵng - bà HesLey Walker - là một người Australia và đã có thời gian công tác nhiều năm liền tại Việt Nam. Để giúp cho những đồng nghiệp của mình hiểu và cảm nhận ngày lễ đặc biệt dành cho nhà giáo, mỗi dịp 20/11 hàng năm, bà đều tổ chức những bữa tiệc thân mật, tặng hoa và quà cho các thầy cô trong trường.
Bà HesLey Walker nói: “Tôi thấy vui khi biết được những nỗ lực của giáo viên trong việc truyền đạt kiến thức đến cho học sinh, được xã hội ghi nhận và trân trọng. Ở nước Australia chúng tôi cũng có ngày hội giáo viên thế giới được tổ chức vào ngày 28/10 hàng năm. Vào ngày này, các em học sinh thường tặng giáo viên những tấm thiếp, những quả táo hoặc những thỏi chocolate. Trong dịp này, giáo viên cũng sẽ được vinh danh với các giải thưởng nhằm ghi nhận những đóng góp của họ đối với ngành giáo dục”.
Trong số những giảng viên nước ngoài này sẽ có người rồi cũng sẽ trở về nước và tiếp tục công tác trong ngành giáo dục. Tuy nhiên, những câu chuyện về nghề giáo, về tình thầy trò ở một đất nước có truyền thống “Tôn sư trọng đạo” có lẽ cũng sẽ theo họ như một dấu ấn đẹp.
Tương lai, nhiều giảng viên nước ngoài khác cũng sẽ đến Việt Nam, sẽ có sự giao lưu văn hóa giữa các quốc gia, vùng miền. Nhưng, truyền thống tốt đẹp trong ngày Nhà giáo Việt Nam được các thế hệ người Việt gìn giữ sẽ vẫn còn vẹn nguyên.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.