Bà Tạ Thị Set đã sống tại khu dân cư Nam Cầu Cẩm (xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) 5 năm nay. Tuy nhiên, cho đến nay, bà vẫn không biết làm thế nào để báo địa chỉ của nhà mình cho người thân bởi nhà của bà không có số và cũng chưa có tên đường.
Hiện khu dân cư Nam Cầu Cẩm Lệ được người dân xây dựng nhà cửa, kho xưởng chiếm hơn 90% diện tích, hệ thống cơ sở hạ tầng khá đồng bộ, hiện đại. Tuy nhiên, việc chưa có đầy đủ tên đường và số nhà đã gây không ít khó khăn cho cuộc sống của cư dân.
Không chỉ ở khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ, tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, một số tổ dân phố thuộc phường Hòa Khánh Nam cũng ở tình cảnh tương tự trong 7 năm qua. Thực trạng không có số nhà, không có tên đường đã gây cản trở sự phát triển trong khu dân cư. Việc trao đổi thông tin, chuyển phát thư tín, hoạt động phát triển kinh doanh cũng phần nào bị hạn chế. Tình trạng này không chỉ là chuyện bất cập mà còn thể hiện sự thiếu quan tâm của chính quyền địa phương đối với nhu cầu rất tối thiểu của người dân hiện nay.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.