Chị Loan (xóm 8), có tới 14 con, 8 đứa đã trưởng thành. Ảnh: hatinhonline
Mới 28 tuổi, nhưng chị Phương đã có tới 3 mặt con: 2 trai, 1 gái. Mặc dù thường xuyên đau ốm, nhưng chưa bao giờ chị nghĩ đến việc thực hiện các biện pháp tránh thai để có sức khỏe nuôi dạy con tốt.
Chị Nguyễn Thị Phương, Xóm 8, xã Gia Hanh, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết: “Ít thì cũng phải 4 đứa, mới 2 cậu, biết là khó khăn, nhưng phải thêm 2 gái nữa...”
Ở xã Gia Hanh, có những gia đình có tới 6 con, lớn nhất 14 tuổi, bé nhất mới chào đời. Vì cuộc sống, vợ chồng phải đi làm ăn xa tận bên Lào, để đàn con nhỏ dại ở nhà tự lo cho nhau.
Xã Gia Hanh hiện có hơn 6.760 khẩu, gần 1.580 hộ, trong đó 45% số dân theo đạo. Trung bình mỗi hộ có từ 6-8 con, nhà đông nhất 14 con. Diện tích đất nông nghiệp ít, đông con, nên cuộc sống gặp muôn vàn khó khăn.
Ông Trần Minh Tân, Phó Chủ tịch xã Gia Hanh, huyện Can Lộc cho biết: “Do có 1 vùng đồng bào xa trung tâm, ít tiếp xúc với bên ngoài, đội ngũ cộng tác viên không thường xuyên, thù lao thấp nên họ không mặn mà...”
Nguyên nhân dẫn đến tình trạng sinh nhiều con ở Gia Hanh không chỉ do quan niệm cổ hủ, mà một phần do chính sách dân số chưa thực sự đi vào đời sống của người dân. Việc tuyên truyền nâng cao nhận thức về chủ trương, chính sách dân số của Đảng, Nhà nước còn hạn chế, nhất là vùng sâu, vùng xa.
Chị Võ Thị Nghiêm, CTV dân số xã Gia Hanh: “Nhiều người muốn sinh đẻ tự nhiên, dùng biện pháp không được, nên rất khó khăn trong tuyên truyền...”
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.