Ban Liên lạc cựu sinh viên MGIMO chụp ảnh lưu niệm với khách mời. (Ảnh: Phapluat.vn)
Những cựu học sinh tham dự buổi gặp gỡ gồm nhiều thế hệ khác nhau, nhưng đều chung một tình yêu với nước Nga và biết ơn những gì ngôi trường đại học hàng đầu ở Matxcova đã mang lại cho họ.
Nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan, Cựu sinh viên trường ĐH Quan hệ quốc tế Matxcova tâm sự: "Những kiến thức ở ngôi trường đã giúp chúng tôi trên đường đời rất nhiều. Bên cạnh kiến thức, chúng tôi còn học được văn hóa người Nga, cách sống của người Nga. Tôi sống ở Nga cũng khá lâu, gần 20 năm nên ngôn ngữ Nga, văn học Nga, văn hóa Nga đã thấm vào máu của mình. Dù thời gian có trôi đi, nhưng tôi luôn nhớ đến nước Nga và cảm ơn nước Nga đã cung cấp cho mình kiến thức rất rộng rãi và toàn diện".
Trường Đại học Quan hệ Quốc tế Matxcova MGIMO là một trong những ngôi trường uy tín và danh giá hàng đầu của nước Nga. Nơi đây đã đào tạo các nhà ngoại giao hàng đầu của Liên Xô và các nước XHCN. Nhiều thế hệ, nhiều lớp sinh viên Việt Nam đã được học tập tại ngôi trường này, được tiếp thu những kiến thức quí báu để khi trở về nước, họ lại tiếp tục cống hiến cho đất nước.
Bà Nguyễn Phương Nga, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, cựu sinh viên trường MGIMO nói: "MGIMO là ngôi trường không chỉ cung cấp kiến thức, tri thức về môn khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, kiến thức về ngôn ngữ, mà còn là môi trường đào tạo mình trước hết trở thành người cán bộ ngoại giao có đủ phẩm chất để hoạt động trên môi trường quốc tế phong phú và phức tạp. Bên cạnh đó, MGIMO còn là một môi trường quốc tế có rất nhiều bạn bè từ các nước khác nhau, nên chúng tôi được sống trong tình hữu nghị giữa các dân tộc. Điều này rất cần thiết cho những người làm công tác đối ngoại".
Buổi gặp mặt còn có sự tham dự của nhiều người bạn Nga, các thầy cô giáo đến từ Matxcova và từ Bộ ngoại giao các nước, cũng là những người đã tốt nghiệp MGIMO. Đặc biệt, ông Evghenhi Glazunov, một người bạn thân thiết với Việt Nam cũng có mặt, ông và con gái của mình đều đã giảng dạy tại trường.
Ông Glazunov Evgeni Pavlovich, Chủ tịch danh dự hội hữu nghị Việt Nga cho biết: "Cuộc gặp gỡ hôm nay rất ấn tượng và cảm động. Ngay từ khi tôi là sinh viên ở trường cách đây 50 năm, tôi đã sống chung phòng với một bạn sinh viên người Việt Nam. Sau này, cuộc đời và công việc của tôi gắn bó nhiều với Việt Nam và những người bạn Việt Nam. Khi là giảng viên ở trường MGIMO, tôi cũng giảng dạy cho sinh viên Việt Nam, con gái tôi hiện cũng đang là giảng viên tiếng Việt ở trường MGIMO. Sau buổi gặp gỡ cảm động này, khi về nước tôi nhất định sẽ kể cho mọi người, và nhất là Ban giám hiệu của trường, rằng các cựu sinh viên yêu mến trường và nước Nga như thế nào".
Giáo sư Oracheva Elena, giảng viên đại học Tư pháp Matxcova nói: "Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam. Tôi thực sự bất ngờ khi được tham dự buổi gặp gỡ rất ấn tượng và đầy xúc động. Cuộc gặp hôm nay quá tuyệt vời, nhưng tôi muốn thay đổi 1 điều thôi, đó là tên cuộc gặp hôm nay. Các bạn gọi là Hồi ức nước Nga, nhưng Hồi ức là khi chúng ta nhớ về những gì mà đôi khi ta quên. Nhưng tôi thấy các bạn chưa bao giờ quên nước Nga, vì thế nên đặt tên cuộc gặp là MGIMO - Mãi mãi cùng nước Nga thì đúng hơn".
Chưa bao giờ quên nước Nga - đó có lẽ là câu nói đúng nhất về tình cảm của các cựu sinh viên Việt Nam với nơi mình từng gắn bó và học tập. Nước Nga không chỉ của những tình cảm, tâm hồn đồng điệu, mà còn từng là những nấc thang tri thức góp phần vào sự trưởng thành của nhiều thế hệ cựu học sinh Việt Nam.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.