“Những năm tháng không thể nào quên”

“Tôi viết những dòng này vào những ngày tháng 5/1970. Đã rất xa, cái ngày mà người nước ngoài không sao tìm ra nước Việt Nam trên những tấm bản đồ. Tổ quốc có mấy ngàn năm lịch sử của chúng ta cùng với hai nước láng giềng Campuchia, Lào khi đó chỉ là một dải đất ở ven Thái Bình Dương, giữa Ấn Độ và Trung Hoa, mang một cái tên mơ hồ do bọn thực dân đặt ra: Ấn-độ-chi-na thuộc Pháp…”

Nhà xuất bản Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh vừa cho ra mắt một tập sách đặc biệt, đó là hồi ức của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về những ngày đầu thành lập nước, do nhà văn Hữu Mai ghi. Tập sách có tựa đề: Những năm tháng không thể nào quên.

Câu chuyện về vị lãnh tụ kiệt xuất của dân tộc Việt Nam - Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ từ những ngày đầu thành lập, cho đến khi đánh bại hai đế quốc sừng sỏ để giành được độc lập, và tự do.

Không chỉ có đau thương, mất mát, mà ngập tràn niềm tin, niềm tự hào dân tộc… Đó là những năm tháng đầy xúc cảm. Xúc cảm của một vị Đại tướng, người trực tiếp tham gia cũng như chứng kiến những sự kiện vĩ đại của một dân tộc nô lệ vùng lên tự giải phóng mình.

Trong hồi ức của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, những ngày trước cách mạng là những ngày cả dân tộc ta phải sống những giờ phút đau thương. Rồi cách mạng nổi lên như một cơn lốc, chỉ trong vài ngày, những vết nhơ, những nỗi nhục, những khổ đau của chế độ nô lệ đã được quét đi khá nhiều. Sức hồi sinh của cách mạng thật lạ thường. Hôm trước, cả thành phố còn tê liệt vì nạn đói, bệnh dịch, khủng bố. Hôm sau, tất cả những đường to, ngõ hẻm đã sôi lên. Hàng vạn, hàng vạn con người ầm ầm kéo đi với sức mạnh như những dòng thác…

Xuyên suốt những câu chuyện như thế là hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, luôn giản dị và luôn ngời sáng một sức mạnh tinh thần kỳ lạ. Bằng sự sáng suốt, bằng tinh thần cống hiến tất cả cho quốc dân đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng do Người đứng đầu đã chèo lái con thuyền quốc gia Việt Nam vừa mới hình thành, vượt qua những sóng gió hiểm nghèo.

Đó là sứ mệnh khó khăn mà quốc dân đồng bào đã trao cho Người, và Người đã nhận nhiệm vụ đó trước lịch sử, trước nhân dân, đúng như lời Người trả lời các nhà báo nước ngoài ba tháng sau khi được bầu làm Chủ tịch Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa: “Tôi tuyệt đối không ham muốn công danh phú quý chút nào. Bây giờ phải gánh chức Chủ tịch là vì đồng bào ủy thác thì tôi gắng phải làm, cũng như một người lính vâng lệnh quốc dân ra trước mặt trận”.

Với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cuốn hồi ức này chính là những dòng thành kính góp phần cùng đồng bào cả nước hồi tưởng đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, đến công lao to lớn của Người đối với dân tộc và đất nước, đến những lời Người dặn trước lúc ra đi.

Tập hồi ức được viết từ mùa Xuân năm 1970 và hoàn thành vào mùa Xuân năm 1972. Đây là cuốn sách thứ 40 trong tủ sách “Di sản Hồ Chí Minh” của Nhà Xuất bản Trẻ được giới thiệu đến độc giả cả nước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.