Đây là những bức ảnh chân thực về một thời kỳ phát triển nhanh chóng nhưng chưa được nhiều người biết đến của nước Nhật. Mặt trời nước Nhật trưa 15/8/1945, đó là ngày nước Nhật bại trận, những người lính được trở về quê hương. Nước Nhật đổ nát và hoang tàn, người dân sống trong những ngôi nhà đổ nát, những đứa trẻ vừa bị đói và rét. Hơn thế, nước Nhật còn có những nỗi đau, 15-20 triệu người đã chết trong Thế chiến thứ hai.
Ông Yoshioka Norohiko, Phó giám đốc Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam chia sẻ: “Đây là những hình ảnh mà thế giới còn chưa biết về đất nước chúng tôi - đất nước Nhật Bản bại trận trong thế chiến và chịu thảm họa nguyên tử Hiroshima và Nagasaki. Triển lãm đã đi vòng quanh nước Nhật và gây xúc động sâu sắc, vì vậy chúng tôi đã đưa triển lãm tới Đức, Hong Kong và bây giờ là Việt Nam”.
Một phần khác của triển lãm là sự vươn lên thần kỳ của đất nước Nhật Bản 20 năm sau chiến tranh. Chưa đầy 20 năm sau, tàu Shinkangsen, tàu nhanh nhất thế giới đã chạy tuyến Tokyo - Osaka. Người dân đã có điện thoại. Vào năm 1964, hầu hết gia đình Nhật Bản đã có tivi đen trắng, máy giặt và tủ lạnh và cũng năm 1964, nước Nhật đăng cai Thế vận hội mùa hè lần thứ 18.
Nhận xét về triển lãm, ông Vũ Quốc Khánh, Chủ tịch Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam nói: “Qua góc nhìn của 11 nhiếp ảnh gia Nhật Bản, 123 bức ảnh là những tư liệu lịch sử, sống động và chân thực. Việt Nam cũng đã trải qua nhiều năm chiến tranh, những bức ảnh cũng là sự sẻ chia tình cảm với những mất mát mà Việt Nam đã trải qua”.
Sau khi được tổ chức tại TP.HCM, triển lãm về nước Nhật tại thủ đô Hà Nội sẽ mở cửa đến hết ngày 29/11, sau đó sẽ tiếp tục tại Đà Nẵng vào tháng 12.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.