Thủ đô Hà Nội năm 1966 với chợ hoa, những nồi bánh chưng, những quầy hàng mậu dịch lưu động và không khí chiến tranh cận kề. Vào thời điểm ấy, đế quốc Mỹ mới phát động chiến tranh ra miền Bắc, cơ hội hoà bình chưa hề hé mở, nhưng qua những thước phim, chúng ta đã được nhìn thấy một Hà Nội đầy lãng mạn trong chiến tranh, một Hà Nội có thể còn thiếu thốn về vật chất, nhưng luôn đầy ắp tinh thần lạc quan.
Hà Nội ngày 24 Tết âm lịch, chợ hoa vẫn tấp nập. Tết âm lịch năm 1966 đánh dấu nửa năm sự kiện "vịnh Bắc Bộ", không quân Mỹ đang tiến hành đánh phá miền Bắc, vì vậy mà thủ đô đang trong tình trạng có chiến tranh. Những phương án chống kẻ địch đổ bộ - phương án xấu nhất cũng đã được tính đến. Nhưng không vì thế mà thủ đô đón Tết kém vui.
Cuộc sống và lao động cần điều chỉnh cho phù hợp với thời chiến. 8h sáng, trước cửa Bưu điện Hà Nội, nhóm tự vệ trên đường đi đổi gác. Bách hóa Tổng hợp Tràng Tiền vẫn mở cửa phục vụ Tết, nhưng đề phòng máy bay và tránh tụ tập đông người, nhân viên bách hóa chia nhỏ từng tổ, đẩy xe hàng ra các phố phục vụ người tiêu dùng.
Tết năm đó, dân số Hà Nội chỉ còn lại khoảng 40 vạn người, hơn 60 vạn người đã phải đi sơ tán. Ở góc phố Đồng Xuân - Hàng Khoai, nhân dân thủ đô cập nhật thông tin tình hình chiến sự hàng ngày.
Đã thành thông lệ, vào những buổi tối trong dịp tết, tại quảng trường công viên ở trung tâm Hà Nội, dàn kèn đồng quân đội với những bản nhạc hùng tráng lại ngân vang - như lời kiêu hãnh của thủ đô trước kẻ thù xâm lược.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.