“Để triển lãm thành công - Hãy là người văn minh”. Biểu ngữ này được treo khắp khu dân cư Nhật Tân để thể hiện quyết tâm chống mặc quần ngủ nơi công cộng. Tại đây, người ta thậm chí còn lập ra ủy ban riêng để vận động người dân từ bỏ thói quen xấu này.
Bà Quách Hỉ Linh, Chủ tịch Ủy ban địa phương Nhật Tân chống mặc quần áo ngủ ra đường cho biết: “Ngày nay, tại Thượng Hải có quá nhiều người mặc quần áo ngủ đi ra đường, đến bệnh viện, siêu thị, đến nhiều nơi công cộng khác. Thật là chướng mắt. Vì thế chúng tôi đã vận động các đồng chí nữ giáo dục tại từ chính nhà mình, yêu cầu chồng và con không được mặc đồ ngủ ra đường”.
Tại Trung Quốc, vài thập niên trước, mặc đồ ngủ từng được coi là biểu hiện của tầng lớp nhà giàu. Thói quen này đã bám rễ vào xã hội Trung Quốc kể từ đó. Đến nay, nhiều người Thượng Hải vẫn coi việc mặc quần áo ngủ pyjamas ra đường là chuyện bình thường.
Bà Phúc Dự Phương, Người dân tại Nhật Tân cho rằng: “Quần áo ngủ rất tiện lợi. Tôi thích mặc quần áo ngủ và cũng quen mặc nó cả ngày. Nhưng rồi triển lãm sắp tới và họ yêu cầu không mặc quần áo ngủ ra đường, thật không dễ gì quen với điều đó. Lại phải tìm quần áo tử tế để mặc ra ngoài, và rồi khi về nhà thì lại phải treo nó lên”.
Rõ ràng là để vận động người dân từ bỏ một thói quen, dù là thói quen xấu không phải chuyện dễ dàng gì. Bà Linh cũng đã gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình vận động của mình.
Một người dân nói: “Tại sao cô cứ đi khắp nơi và can thiệp vào chuyện riêng của người khác thế. Sáng sớm ra tôi đang vội lắm”.
Đây không phải là lần đầu tiên Thượng Hải mở “chiến dịch chống mặc pyjamas nơi công cộng”. Vào những năm 90 của thế kỷ trước, các quan chức Thượng Hải cũng đã cố kêu gọi người dân từ bỏ thói quen mặc quần áo ngủ… xuống phố. Nhưng kết quả rất hạn chế.
Nhưng bà Linh thì tin rằng, ít nhất thì vào dịp diễn ra triển lãm thế giới vào năm tới, người dân tại Nhật Tân cũng sẽ buộc phải học cách sống văn minh hơn.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.