Những con đường bê tông trải dài; những ngôi trường được xây dựng kiên cố, khang trang; trạm bơm cùng hệ thống kênh mương đưa nước về tận đồng ruộng… nhìn những đổi thay hôm nay, khó ai có thể hình dung được cách đây 26 năm, cơ sở hạ tầng ở xã Ea Lâm hầu như không có gì. Nhưng giờ đây, vùng đồng bào dân tộc Ê Đê này đã có tất cả.
Từ một "xã 7 không": Không trụ sở, không điện, đường, trường, trạm, không nước sạch, không công trình công cộng… đến nay, các cơ sở vật chất của xã Ea Lâm đã tương đối đầy đủ. Từ một xã không có lớp học, hầu hết người dân mù chữ, đến nay Ea Lâm đã có đầy đủ 3 bậc học từ mầm non đến THCS.

Các hình thức canh tác lạc hậu của người dân nay được thay thế dần bởi những phương thức sản xuất thâm canh, trồng lúa nước và những loại cây có giá trị kinh tế cao. Hiện tỉ lệ hộ nghèo của xã đã giảm từ 100% xuống còn 20%.
"Hệ thống chính trị của địa phương sẽ triển khai tất cả các mục tiêu đã đề ra, trước mắt là giảm tỉ lệ hộ nghèo đến mức thấp nhất để bà con có điều kiện triển khai thực hiện các mục tiêu tiếp theo, góp phần cho xã hội ngày càng phát triển hơn", ông Trần Minh Khai - Chủ tịch UBND xã Ea Lâm, Sông Hinh, Phú Yên cho hay.

Có thể khẳng định, với những chính sách của Đảng, Nhà nước, cùng với sự đồng lòng của đồng bào Ê Đê đã tạo ra những đổi thay tích cực ở xã Ea Lâm, giúp "xã 7 không" năm xưa giờ đây thành vùng quê no ấm.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.