GLTT với các nhà leo núi CK Olympia năm 10

4 nhà leo núi Nguyễn Hữu Phước, Đỗ Đức Hiếu, Giang Thanh Tùng, Phan Minh Đức đã có cuộc trò chuyện trực tuyến với độc giả của vtv.vn ngay sau khi họ hoàn tất cuộc thi chung kết rất hấp dẫn và kịch tính này...

Mỗi thí sinh, mỗi nhà leo núi của Đường lên đỉnh Olympia... mỗi người một vẻ, một phong cách và rất nhiều những chiến thuật khác nhau để có thể trở thành người thứ 10 của chương trình Đường lên đỉnh Olympia vinh dự được nhận vòng nguyệt quế vinh quang, vòng nguyệt quế của kiến thức, của sự tự hào và có thể là hơn thế nữa. Thế nhưng, cho dù phải trải qua những giờ phút cạnh tranh căng thẳng và đầy kịch tính trong trận chung kết cũng như các cuộc thi trước đó, nhưng với cả 4 thí sinh ở trận chung kết này họ đã trở thành thành viên của "đại gia đình Olympia" vốn đã được "dày" công xây dựng trong những năm vừa qua.

Mọi còn đường đi đến thành công đều không dễ dàng. Vậy làm thế nào để họ có thể vượt qua được những "chướng ngại vật"? Làm thế nào để họ có thể có được những thành công như ngày hôm nay? Và chắc chắn, sẽ có rất nhiều những thắc mắc, những câu hỏi xung quanh sự chuẩn bị cũng như quá trình "thi đấu" của họ trong suốt 1 năm qua cũng như trong trận chung kết năm thứ 10 này. Tất cả những thắc mắc của quý khán giả sẽ được cả 4 nhà leo núi, Nguyễn Hữu Phước, Đỗ Đức Hiếu, Giang Thanh Tùng, Phan Minh Đức giải đáp một cách thỏa đáng nhất trong cuộc giao lưu trực tuyến ngay sau khi trận chung kết năm thứ 10 kết thúc.

Vũ Văn Kỳ: Dự định của các anh trong tương lai là gì?

Hữu Phước: Em dự định sẽ thi vào Đại học Ngoại Thương, rồi sau đó trở thành một CFO.

Nguyễn Thị Ngọc Quý: Chào anh Phước! Em là học sinh của trường mình đây. Được biết anh mê cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia này từ bé, vậy bắt đầu từ khi nào anh lên kế hoạch cho việc chinh phục thử thách của mình? Bằng cách nào? Cho dù anh không dành được vòng nguyệt quế của chương trình nhưng vòng nguyệt quế của CQT đang đón chờ anh! Với CQT anh luôn là niềm vinh dự, tự hào cho cả trường cũng như tỉnh nhà. Anh Phước nhớ nha "KHÔNG CÓ GÌ LÀ KHÔNG THỂ".

Nguyễn Hữu Phước (bên trái)

Hữu Phước: Anh cũng không biết bắt đầu từ lúc nào rồi đến cuối năm lớp 11thì nộp đơn đăng ký thi và chuẩn bị. Vì kiến thức có sẵn nên anh cũng không chuẩn bị gì nhiều lắm và cũng không biết câu hỏi tập trung trong lĩnh vực nào nên chủ yếu là đọc sách và báo.

Nguyễn Huỳnh Đức : Câu hỏi dành cho bạn Minh Đức: Bạn là một học sinh chuyên Lý mà sao bạn lại rất giỏi môn tiếng Anh, bạn có thể chỉ cho mình được không? Câu hỏi dành cho 4 bạn thi vòng chung kết lần thứ 10: Để chinh phục những ngọn núi và đặc biệt là ngọn núi Olmpia thì phải làm như thế nào?

Minh Đức: Môn Lý là môn mà mình yêu thích nhưng tiếng Anh cũng là môn đã gắn bó với mình khá lâu rồi, có thể nói là từ hồi học cấp 2. Mình cũng không có bí quyết ở đây nhưng đối với ngoại ngữ nói chung và môn Tiếng Anh nói riêng thì chỉ có thể chăm chỉ và chịu khó để tích luỹ kiến thức và nâng cao các kĩ năng, đặc biệt là nghe.

Phan Thị Bích Duyên: Chào anh H. Phước. Sau khi theo dõi các chương trình của ĐLĐ Olympia và đặc biệt là trận CK, em thấy thế mạnh của anh là Hoá học. Vì thế anh có thể chia sẻ 1 vài bí quyết để học tốt môn học này được ko ạ?

Hữu Phước: Bí quyết cũng đơn giản thôi, học kỹ lý thuyết và chăm làm bài tập là ổn.

THANH THỦY - HÀ NỘI: Câu hỏi dành cho Đỗ Đức Hiếu: Dù em không về nhất trong cuộc thi ngày hôm nay nhưng chị vẫn thật sự ấn tượng với em. Chúc mừng em! Chị rất tò mò: "Em có tưởng tượng nếu như câu hỏi cuối phần thi Về đích mà em chọn Ngôi sao hy vọng thì cục diện cuộc thi có thể sẽ thay đổi? Tại sao em lại không chọn Ngôi sao hy vọng?". Cảm ơn câu trả lời của em! Chúc em thành công hơn nữa.

Đức Hiếu: Trước những câu hỏi ngôi sao hi vọng thì việc lựa chọn hay không có tính quyết định, khi đã lựa chọn thì em không cảm thấy tiếc vì đó là lựa chọn của chính mình, dù cục diện cuộc thi có thể thay đổi.

Lê Thị Kim Ngân: @ Phước: Em rất giống một người bạn của chị nên cũng để lại không ít ấn tượng. Nhìn thấy em ngông ngông thế nào í, vậy dự định cho tương lai sau này của em là như thế nào??? @ Hiếu: Em có nụ cười rất tươi, có duyên và cách ứng xử rất thật thà, dễ thương (khen nhiều quá không nhỉ?). Cũng như hỏi bạn Phước chị muốn biết dự định sau này của em??? Cuối cùng, chúc tất cả 4 bạn đều thành công trong cuộc sống và góp sức mình xây dựng đất nước về sau.

Hữu Phước: Nhìn em cũng bình thường mà, đâu có ngông đâu, em dự định sẽ thi vào Đại học Ngoại Thương, rồi sau đó trở thành một CFO.

Minh Anh: Chào Đức! Trước tiên xin được chúc mừng em! Theo dõi cuộc thi có thể thấy em rất thoải mái. Em có đem sự thoải mái đến tất cả các cuộc thi mà em từng trải qua hay không? Làm thế nào để em co được sự thoải mái đó khi mà các cuộc thi hiện nay đa phần rất bức bối và căng thẳng? Bạn bè và gia đình nhận xét Đức rất hiền, hòa đồng và rất hay cười. Với người thân thì như vậy còn với những khán giả, độc giả vốn xa lạ (nhưng rất hâm mộ và cổ vũ hăng say cho em) em có thể dành cho mọi người điều đó không (chia sẻ một email để mọi người làm quen và chúc mừng em chẳng hạn)?

Minh Đức: Em luôn cảm thấy bình tĩnh, tự tin và đặc biệt là thoải mái trước mỗi cuộc thi. Điều này sẽ không gây sức ép cho mình trong khi thi và sẽ giúp mình thể hiện hết khả năng. Riêng đối với Đường lên đỉnh Olympia, đây là một sân chơi nên em càng cần phải thoải mái. Đây cũng chính là một yếu tố góp phần làm nên thành công của em trong các cuộc thi vừa qua.

Lê Văn Thịnh: Chào Hiếu, hôm nay được xem Hiếu thi mình cảm thấy Hiếu chưa thật sự thoải mái như trong các cuộc thi tuần, tháng và quý. Hai phần thi đầu, Hiếu có vẻ "rụt rè" nhỉ, mình hơi tiếc ở 2 phần thi đó nếu không có thể vòng nguyệt quế sẽ dành cho Hiếu ^^.Nhưng 2 phần thi về sau Hiếu đã không làm khán giả thất vọng. Mình xin hỏi cuộc thi hôm nay có điều gì làm Hiếu căng thẳng và hồi hộp quá không mà Hiếu không có được sự tự tin, bản lĩnh và vui tính như các cuộc thi trước và sắp tới Hiếu sẽ có dự định gì cho mình trong tương lai? Dù hơi tiếc nuối 1 chút nhưng mình cũng xin chúc mừng Hiếu trong cuộc thi hôm nay và chúc Hiếu "đẹp trai" luôn mạnh khỏe và thành công trong kỳ thi ĐH sắp tới!

Đức Hiếu: Cảm ơn bạn , mình sẽ cố gắng hơn trong thời gian tới.

Trần Ngọc Diệp: Trước tiên,xin chúc mừng cả 4 bạn! những nhà leo núi xuất sắc nhất! Các bạn đều là những người chiến thắng! Đặc biệt chúc mừng Minh Đức! chàng trai mang về vòng nguyệt quế đầu tiên cho Hà Nội! Mình rất khâm phục bạn Đức bởi vốn tiếng Anh rất cừ của bạn! Xin hỏi bạn có bí quyết nào vậy?Thêm 1 câu hỏi nhỏ nữa, ngoài học tập, bạn có sở thích là gì vậy?

Phan Minh Đức

Minh Đức: Xin cảm ơn sự cổ vũ của khán giả dành cho Đức trong các cuộc thi và trận chung kết hôm nay. Bí quyết học tiếng Anh của mình không có gì nhiều ngoài chăm chỉ trau dồi vốn từ và các kĩ năng. Ngoài giờ học mình thích xem và chơi bóng đá để thư giãn.

cass_elf_a6: Lời đầu tiên xin gửi lời chúc mừng chiến thắng tới bạn Phan Minh Đức và phần thi tuyệt vời của tất cả các thí sinh ngày hôm nay. Hỏi riêng bạn Thanh Tùng tí xíu là mình rất muốn được biết thêm về bạn gái xuất hiện ở phần đầu trong clip tự giới thiệu của bạn, bạn gái ấy xinh quá. Mình cũng gửi lời chúc sức khỏe đến bạn ấy nữa. Theo dõi phần thi của bạn, càng về cuối chương trình mình thấy bạn hơi xanh. Mình rất mong vòng nguyệt quế hôm nay sẽ là của bạn, nhưng không sao, còn rất nhiều vòng nguyệt quế phía trước đang chờ bạn, hãy cố gắng lên nhé. (Một khán giả trung thành của Giang Thanh Tùng).

Thanh Tùng: Bạn gái xuất hiện trong clip chỉ là bạn cùng lớp chứ không phải là theo như bạn nghĩ đâu. Hì, đây là do các anh chị thực hiện clip của mình chọn bạn ấy, không phải bạn gái mình đâu.

Cảm xúc của mình sau cuộc thi không phải là nỗi buồn mà là sự tiếc nuối, tiếc nuối vô cùng. Đúng là mình đã mất bình tĩnh trong các phần thi Tăng tốc và Về đích, một phần là do sự tiếc nuối trong phần thi VCNV. Ôi, càng buồn, thực sự là ngay sau từ hàng ngang thứ 2 (cái câu đáp án 1804 ấy) mình đã đoán đáp án là Việt Nam rồi, nhưng mình không nghĩ là chướng ngại vật lại dễ đến như vậy, thật là tiếc vì đáng lẽ mình đã là người nắm được vận mệnh của mình, hic. Nếu lúc đó mình thi đấu với bản lĩnh của cuộc thi tháng thì tốt, liều lĩnh nhưng cũng rất quyết đoán. Phải thừa nhận rằng tâm lý thi đấu của mình hôm nay không được tốt. Ngay từ trước khi chương trình bắt đầu. Nhưng thôi, có nói ra cũng chẳng làm được gì nữa, mình sẽ tạm quên đi mọi việc để tập trung cho kì thi đại học sắp tới. Cảm ơn bạn đã luôn quan tâm và theo dõi những cuộc thi của mình.

Lê Mai Anh: Đầu tiên chị chúc mừng Minh Đức đã giành được chiến thắng trong trận chung kết năm thứ 10. Với trí tuệ, tinh thần thi đấu xuất sắc thì em giành được vô địch là rất xứng đáng. Chúc mừng em. Em sẽ chọn theo học ở Úc chứ?. Sau khi học xong em có ý định về Việt Nam làm việc không hay sẽ sống và làm việc ở nước ngoài?

Minh Đức: Trước hết em xin cảm ơn chị và mọi người đã cổ vũ, động viên em. Giành học bổng đi du học là mơ ước của em cũng như của các bạn. Chắc em sẽ đi du học tại Úc để tích luỹ kiến thức rồi sẽ trở lại Việt Nam làm việc.

Hưng: Chào Phước! Phước rất xuất sắc trong phần khởi động. Bạn cho khán giả biết tại sao bạn làm được điều đó?

Hữu Phước: Bình tĩnh và thoải mái. Chuẩn bị kiến thức và tâm lý tốt là được.

Vì lý do phải quay về Bình Phước gấp (bởi mình đã đặt vé máy bay lúc 17h30) nên chắc phải nói lời good bye đến mọi người. Cảm ơn các bạn đã luôn động viên mình.

Phan Thị Bích Duyên: Chào các anh! Xem chương trình CK vừa rồi, em thấy tất cả các anh đều thể hiện phong độ rất tốt. Nhưng em ấn tượng nhất vẫn là Minh Đức. Em nghĩ là cách học của anh khá hay và logic vì thế nên các câu hỏi đều được anh trả lời một cách chắc chắn. Anh có thể chia sẻ một vài phương pháp học của mình được ko ạ?

Minh Đức: Em nhận xét rất chính xác. Cả bốn anh vào đến vòng thi này đều là những người chiến thắng. Phương pháp học thì không có gì đặc biệt, chỉ cần mình tập trung và ghi nhớ những kiến thức cơ bản. Em cứ cố gắng thì cũng sẽ thành công.

Long HN: Tùng có bí quyết gì để có thể có mặt ở vòng chung kết năm?

Giang Thanh Tùng

Thanh Tùng: Chào bạn. Mình thực sự không hiểu rõ câu hỏi của bạn cho lắm. Tại sao bạn lại hỏi như vậy? Thi Olympia đối với mình là ước mơ và hi vọng từ rất lâu rồi. Và vào được tới vòng chung kết là thành công ngoài sức tưởng tượng của mình. Tuy nhiên, tâm lý của mình thực sự không tốt, mình không buồn với kết quả như vậy nhưng mình tiếc vì trong phần VCNV mình đã thiếu can đảm để bấm chuông trả lời CNV ngay từ hàng ngang thứ 2.

Dù sao Olympia vẫn mãi là 1 kỉ niệm đẹp trong cuộc đời mình.

Thanh Tâm: Đức Hiếu thân mến! Em không những đã thi rất tốt mà còn để lại những ấn tượng thật đẹp, thật đáng yêu trong lòng mọi người. Không biết dự định của em sau khi tốt nghiệp THPT là gì? Sau cuộc thi, bạn bè đã mời Á quân Olympia đi uống nước mía để chúc mừng chưa? ^.^

Đức Hiếu: Cảm ơn chị, tham dự chương trình Đường lên đỉnh Olympia cũng là kỉ niệm đẹp nhất trong cuộc đời em. Sau cuộc thi này, em sẽ tham dự kì thi đại học vào tháng 7, rồi học đại học ở Hà Nội, tốt nghiệp đại học, lập gia đình... trong tương lai...

Trần Tuyết Nga: Gửi Phan Minh Đức: - Khi bước vào cuộc thi em mất bình tĩnh nhất là khi nào? - Hiện tại em có dự định gì cho tương lai và việc du học chưa?

Minh Đức: Bước vào cuộc thi này em có một tâm lý rất tự tin và thoải mái và thực sự em luôn cảm thấy khá bình tĩnh. Em cũng chưa có dự định chắc chắn cho tương lai và việc du học.

Tuyết Nga: Câu hỏi dành cho người chiến thắng: - Bạn thấy cuộc thi hôm nay thế nào? - Lúc bạn mất bình tĩnh nhất là khi nào? - Giành được 35 nghìn USD bạn sẽ đi du học ở đâu?

Minh Đức: Mình thấy cuộc thi hôm nay thực sự hấp dẫn và gay cấn đến phút chót. Cả bốn bạn vào tới vòng thi này đều xứng đáng chiến thắng.

Mình cũng không mất bình tĩnh mà chỉ hồi hộp nhất khi Đức Hiếu giành được 20 điểm ở câu hỏi áp chót.

Chắc là mình sẽ đi Úc.

Nguyễn Quang Vinh: Một trận đấu hấp dẫn ngay từ phút đầu tiên và nghẹt thở cho đến phút chót. Quá tuyệt, các bạn đã thể hiện mình là những nhà leo núi quả cảm. Một trận chung kết có 2 ứng cử viên Thanh Hóa, vì vậy mà lần này mình luôn mong chờ cho 1 cái kết của 10 năm, vì đã có rất nhiều năm Thanh Hóa đều có ứng cử viên trong trận chung kết, nhưng chưa bao giờ mang chức vô địch về cho xứ Thanh. Đơn giản mình là người con xứ Thanh. Nhưng Thanh Tùng rất xứng đáng cho chức vô địch. Xin chúc mừng bạn. Và Thanh Tùng cho mình hỏi 1 câu: Bạn đã chuẩn bị tinh thần thế nào cho cuộc chung kết này, và những phút cuối tâm trạng của bạn thế nào khi Hiếu đang vượt lên rất gần phía sau? Bạn có cảm giác gì khi chơi với người cùng quê?

Thanh Tùng: Cảm ơn bạn vì những điều bạn đã giành cho mình. Những điều mình nói với bạn có lẽ cùng giống như với các bạn khác thôi. Đó là cảm xúc của mình sau khi cuộc thi kết thúc là một sự tiêc nuối nhưng không phải là nỗi buồn. Tiếc bởi vì phần thi VCNV, có lẽ nếu can đảm hơn mình đã có thể dành tới 80 điểm vì thực sự sau hàng ngang thứ 2 mình đã nghĩ CNV là Việt Nam, nhưng mình không dám trả lời vì mình không nghĩ CNV lại dễ đến thế. Hic, 80đ của mình .

Khách quan mà nói cuộc thi chung kết năm nay không khó nếu không muốn nói là dễ, tuy nhiên mình đã mất bình tĩnh nhiều sau phần thi VCNV, riêng câu tiếng Anh cuối cùng thực sự là mình hi vọng Hiếu chứ không phải là Đức cướp được quyền trả lời câu đấy. Không thành công thì cũng thành nhân, mình cũng hi vọng là sẽ có 1 người Thanh Hóa đuợc nhất mà. Hì

Tran Ngoc Diep: Chào Đức, trước tiên xin chúc mừng bạn! Chúc bạn sẽ ngày càng thành công hơn nữa trong cuộc sống! Không hiểu sau thành công này, bạn có dự định gì cho thời gian tới chưa? Bạn có định sang Úc để gia nhập gia đình Olympia không?

Minh Đức: Cám ơn lời chúc mừng của bạn. Mình cũng chưa có một dự định chắc chắn cho thời gian tới. Chắc mình sẽ sang Úc để học tập, vì thực ra mình và ba bạn còn lại đã gia nhập đại gia đình Olympia rồi.

_Chip _mun_: Hiếu có thấy tiếc không em ? Chị đã chạy đi khắp khu trọ để khoe là trường cấp 3 của chị có cầu truyền hình đấy ^^! Em giỏi lắm. Pround of you!

Đức Hiếu: Vào cuộc thi chung kết của Đường lên đỉnh Olympia em cũng thấy rất vui, nhất là khi tên trường Lê Lợi, Thọ Xuân, Thanh Hóa được đọc lên rất nhiều lần, đó cũng là những kỉ niệm đẹp nhất trong cuộc đời em.

Minh Anh: Món bún chả của mẹ khao cả nhà buổi trưa nay ngon chứ Đức? Có vẻ sự quan tâm và thấu hiểu của bố mẹ và gia đình cũng đã giúp em có được sự tự tin cần thiết? Em nghĩ sao về món Bún chả và các món ăn của Hà Nội nghìn năm?

Minh Đức: Em rất cảm ơn sự quan tâm của các anh chị dành cho em. Vâng sự quan tâm và thấu hiểu của gia đình là chỗ dựa tinh thần vững chắc giúp em giành chiến thắng hôm nay. Em thực sự yêu thích các món ăn của Hà Nội.

Lê Thị Kim Ngân: @ Tùng: Em có liên hệ chuyện trái xoài rớt cạnh em và người chiến thắng chính là người đứng cạnh em không? Dù sao thì bản thân mỗi em cũng đã thể hiện được bản lĩnh của một nhà vô địch. Em có ý định sẽ đi du học nếu nay mai có cơ hội không? Chị thấy mấy anh chị Olympia trước đi du học rồi chẳng ai quay về cả? Em suy nghĩ như thế nào về chuyện này? Chúc em thành công!!

Thanh Tùng: Hì, em cũng có 1 chút hi vọng là như thế, tuy nhiên điều đó đã không xảy ra.

Điều chị hỏi cũng là điều em đã từng nghĩ đến. Hiện tại em chưa hề có ý định đi du học (và kể cả là trong trường hợp đã không xảy ra là em không dành được suất học bổng). Đã từng có người hỏi em câu này và em cũng đã trả lời như vậy. Du học là một cơ hội lớn đối với mỗi người, nhưng không phải là con đường duy nhất. Hiện tại em cũng như Phước đều nhận được 1 suất học bổng 25% của ĐH Swinbern, tuy nhiên trước mắt em hiện tại là kì thi đại học sắp tới. Em sẽ cố gắng hết sức. hì

Hiep: Chào anh Tùng, anh có cảm thấy buồn không khi không trở thành nhà vô địch?

Thanh Tùng: Chào em. Anh không buồn mà chỉ thấy tiếc thôi em ạ. Tiếc vì anh đã không trả lời CNV ngay từ hàng ngang thứ 2 (sau năm 1804 ấy) và coi như anh đã thua từ đấy rồi, về sau anh hơi mất bình tĩnh. Híc. Có gì em liên lạc qua email của anh nhé: isaacnewton.tung@gmail.com. Chào em

Lê Quý An: Gửi anh Phan M. Đức: Sau khi có 35000 USD anh sẽ đi học ở đâu và khi làm có về Việt Nam không?

Minh Đức: Chắc là mình sẽ đi du học ở Úc rồi sẽ quay về Việt Nam công tác.

Duc Hoa: Chào anh Tùng, dự định trong tương lai của anh là gì ạ? Anh có thể chia sẻ bí quyết để lọt được vào trận chung kết cuộc thi không ạ?

Thanh Tùng: Chào em. Hiện tại anh chuẩn bị phải về nên không thể trả lời em được. Có gì em liên lạc qua email của anh nhé: isaacnewton.tung@gmail.com. Chào em!

Ngoc: Chào Hiếu! Mình thấy ở phần thi Về đích, Hiếu hơi hồi hộp phải không?

Đỗ Đức Hiếu

Đức Hiếu: Phần thi Về đích là phần thi quyết định, không bao giờ mình hồi hộp mà luôn tập trung vào những câu hỏi của chương trình. Cảm ơn bạn đã theo dõi và cổ vũ cho mình.

Lê Quý An: Chúc mừng anh Minh Đức đã vô địch Olimpia. Em chỉ mới 11 tuổi. Mong sau này cũng giống như anh vậy!

Minh Đức: Cảm ơn lời động viên của em. Em hãy cố gắng, mọi thành công đang ở phía trước em.

Lúa Vàng: Câu hỏi cho Minh Đức: Trước khi MC đưa ra đáp án bạn có chắc với đáp án của câu tiếng Anh cuối cùng không? Vì tôi thấy bạn hơi ngập ngừng.

Minh Đức: Thực sự mình chắc chắn với câu trả lời của mình. Mình hơi ngập ngừng vì đó là câu trả lời quyết định của cả trận chung kết.

Lê Quý An: Anh có thể cho biết bí quyết học Anh văn của anh. Em rất khâm phục.

Minh Đức: Bí quyết học Anh Văn của mình không có gì đặc biệt. Bạn chỉ cần chăm chỉ và chịu khó tích lũy từ vựng, ngữ pháp và trau dồi các kĩ năng là sẽ thành công.

Phan Thị Bích Duyên: Chào anh Hiếu! Qua tất cả các vòng thi, em khá ấn tượng về anh. Vì anh rất khôi hài và theo em nghĩ cách học của anh nhẹ nhàng, thoải mái nhưng vô cùng chắc chắn, có mối liên kết. Không biết thế có đúng hay không? Vậy anh có thể chia sẻ một vài phương pháp học của mình? Và bật mí cho mọi người biết về con đường sau này của mình được không ạ?

Đức Hiếu: Ờ thì em phải tự tin vào kiến thức của mình, không nên quá phụ thuộc vào phương pháp học của ai cả. Sau cuộc thi 2 tuần thì anh sẽ thi đại học, rồi học đại học ở trong nước... Em cứ tự tin vào bản thân mình nhé , chúc em luôn hạnh phúc.

Vì lý do sức khỏe các nhà leo núi Olympia năm thứ 10 xin phép được dừng cuộc phỏng vấn trực tuyến tại đây. Xin cảm ơn quý khán giả đã đồng hành cùng các nhà leo núi trong cuộc giao lưu trực tuyến này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.