Sinh năm 1992, tham gia Bài hát Việt lần đầu tiên vào năm 2010 và ngay ở lần tham gia đầu tiên, Lê Hà Nguyên - với “Bánh xe Hà Nội”- đã giành chiến thắng ở cả hai hệ thống bình chọn: Bài hát của quý (quý 4) do Hội đồng thẩm định bình chọn và Bài hát được khán giả yêu thích nhất. Với lá phiếu nhận được từ Hội đồng thẩm định, “Bánh xe Hà Nội” của Nguyên đã lọt vào danh sách 15 ca khúc bước tiếp vào bình chọn chung kết năm Bài hát Việt 2010.
Tại chung kết năm diễn ra đầu năm 2011, “Bánh xe Hà Nội” một lần nữa đã mang đến cho tác giả Lê Hà Nguyên may mắn khi tên của Nguyên được xướng lên tại giải thưởng Nhạc sĩ trẻ triển vọng - giải thưởng do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng.
15h ngày 22/2, tại VTV.Vn, Lê Hà Nguyên đã có cuộc trò chuyện trực tuyến với khán giả. Dưới đây là nội dung cuộc trò chuyện
Hama123hahaha: Suy nghĩ của Nguyên về việc ăn cơm trước kẻng của giới trẻ ngày nay?
Hà Nguyên: Mình nghĩ là việc này tuỳ vào tình huống và mối quan hệ, hoàn cảnh gia đình xuất sứ của bản thân. từ đó đưa ra những quyết định sáng suốt . Mình nghĩ là việc này phụ thuộc vào chính các bạn.
MinhloveLeHaNguyen: Mình thích bạn lắm Lê Hà Nguyên à, bạn tài giỏi,baby, dễ thương và đáng yêu quá, nhưng mà người ta bảo con trai baby mà còn nghệ sỹ nữa thì lại hơi " ái ái " , mình thấy nhiều trường hợp vậy rồi (*_*), bạn thì sao hả Nguyên? Bạn trả lời để mình còn hy vọng đi nào !
Hà Nguyên: Bạn là con gái hay con trai? Nếu là con gái thì hãy hy vọng đi nhé.!
Thoconngoanngoan: Anh Nguyên ơi ! Theo em biết thì viết nhạc chỉ là nghề tay trái của anh thôi , còn công việc chính của anh là đạo diễn đúng ko ? Vậy chừng nào anh mới có bộ film đầu tay ? Nếu có thì anh có thể cho em vào vai nữ chính được ko ? Cám ơn anh Nguyên trước nha x:x:x:x
Hà Nguyên: Bộ phim ngắn đầu tay của mình hiện đang trong giai đoạn hàon thiện và sẽ ra mắt các bạn trên facebook và youtube trong thời gian sắp tới . Nếu cám ơn trước thế thì có nghĩa là không được từ chối đúng không?
Quangbao: Trong chương trình bài hát việt vừa rồi , tôi thích nhất là ca khúc " bánh xe hà nội " của bạn , không cầu kì, phức tạp , nó nhẹ nhàng đi vào lòng người như những vòng xe cứ quay đều trên con đường của thời gian , những hình ảnh của Hà nội khiến lòng tôi chợt bâng khuâng khó tả . Tôi đã rất bất ngờ khi một người trẻ như bạn đã có những cảm xúc tinh tế như thế . Bạn đã chuẩn bị những dự định âm nhạc gì trong tương lai chưa ? Tôi sẽ dõi theo từng sản phẩm của bạn đấy..
Hà Nguyên: Hiện tại thì mình mới ra mắt các bạn ca khúc "Một chút tên em mà thôi" và sắp tới sẽ là một ca khúc hoàn toàn mới theo một phong cách khác hẳn. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Nguyen Buu: Tôi cảm thấy hiện giờ nhạc phim trong phim truyền hình của chúng ta rất chán , bài hát chủ đề không liên quan , nhac nền thì lộn xộn , là một người học đạo diễn và có khả năng viết nhạc , bạn nghĩ sao về vấn đề này ! Tôi là người rất thích bài " bánh xe Hà Nội" của bạn và cũng thích những bài nhạc trong film , tôi hy vọng rằng trong tương lai tôi sẽ được nghe một bài hát tuyệt vời như " mong ước kỉ niệm xua " với cái tên tác giả : Lê Hà Nguyên . Chúc bạn thành công!
Hà Nguyên: Mình nghĩ là hiện nay film truyền hình chưa chú trọng vào vấn đề nhạc film. Thực ra film truyền hình cũng rất cần nhạc film hay để thể hiện cảm xúc. Cảm ơn bạn mình sẽ lỗ lực trong thời gian sắp tới. ^_^
Trang196: Bài hát tiếp theo em định viết là gì?
Hà Nguyên: Bài hát sắp tới của em với phần lời của Huyền Trang "Ngày nắng trong tim " là ca khúc nói về tình yêu của một cô gái sau những ngày mưa gió chọt được sưởi ấm bằng "Ngày nắng trong tim ".
Nguyễn Văn Đức: Ngay lần đầu tiên bạn tham gia BHV đã nhận được một kết quả tốt. Vậy bạn nghĩ nếu tham gia tiếp bạn có thể vươn tới đỉnh cao hơn nữa k? Bạn còn rất trẻ mà đã sáng tác được 1 tác phẩm có chất lượng tốt như thế, vậy chắc nhà bạn có truyền thống về nghệ thuật hay bạn được đi học nhạc từ bé?
Hà Nguyên: Đỉnh cao thì có vẻ cao quá mình sẽ ngã xuống đấy . Gia đình mình cũng có một chút truyền thống về nghệ thuật .
Linhmeo: Hôm bữa mình có xem chương trình " Gương mặt mới " của V6 , và được gặp bạn. Mình rất thích ca khúc " một chút tên em mà thôi " , thật là ngọt ngào và lãng mạn quá , và gương mặt của bạn cũng thật dễ thương nữa, dễ thương nhất là lúc mua kem ấy, hì hì. Tối đó mình đã nằm mơ và thấy : " chúng ta có một cuộc hẹn và bạn ngồi ôm đàn hát ca khúc đó cho mình nghe " ! Liệu điều đó có thành hiện thực không Nguyên nhỉ ?
Hà Nguyên: Thực ra nếu xem kỹ bạn có thể phát hiện ra rằng mình mua kem không trả tiền, bạn có nghe Uyên Linh đúng không? hâhha ;;)
NNT: Chào anh. Em biết đến cái tên Lê Hà Nguyên khi thầy giáo dạy văn của em kể về cậu học sinh học SKDA, đã tham gia BHV và đạt được những thành công nhất định:). Có vẻ anh là một chàng trai của nghệ thuật nhỉ ? vậy anh có quyết tâm theo đuổi con đường nghệ thuật của mình và anh nghĩ điều gì sẽ giúp anh thành công ?
Hà Nguyên: Nói là chàng trai nghệ thuật thì hơi quá nhưng mình rất muốn theo con đường nghệ thuật đến cùng . Mình nghĩ rằng thành công sẽ do những nỗ lực của bản thân .
Ngoc Ha: Chào Nguyên. Mình thấy sáng tác của bạn đều ẩn chứa một mối tình rất đẹp và trong sáng. Bạn có đặt ra tiêu chuẩn gì cho cô gái của mình không?
Hà Nguyên: Trong sáng thui chứ không đẹp tý nào đâu ^_^ .Mình nghĩ rằng tiêu chuẩn thì ai cũng muốn người yêu của mình phải hoàn hảo mình cũng vậy nhưng đó chỉ là cô gái trong mơ mà thôi. có lẽ là mọi chuyện phụ thuộc vào duyên số vậy?
Quyên: Sang năm nếu Bài hát Việt tổ chức thì có thể được nghe những bài hát mới của Nguyên không? Và Nguyên sẽ trở thành nhạc sĩ?
Hà Nguyên: Mình sẽ tiếp tục gửi nhưng còn phải xem có qua được vòng gửi xe không đã ^_^
Nguyễn Thị Huyền: Bài hát Bánh xe Hà Nội của bạn rất dễ thương, bạn đã sáng tác nó trong hoàn cảnh nào? Bạn có thích ca khúc của mình không?
Hà Nguyên: Mình sáng tác ngay sau khi vừa tốt nghiệp cấp 3 để dành tặng những người bạn của mình vừa xa Hà Nội. Nói nhỏ nhé: mình là một fan ruột của chính mình đấy ;)
Nguyễn Lan Hương: Cậu có thích thể loại nhạc nào cụ thể không, như Tạ Quang Thắng nói cậu ấy thích country rock chẳng hạn?
Hà Nguyên: Mình nghe rất nhiều và cũng không đặc biệt thích thể loại nhạc nào nhưng mình thích những bài hát một là lạ hoặc phải có giai điệu đẹp.
Linh Hà: Chào Lê Hà Nguyên. CHị đã nghe bài Bánh xe Hà Nội của em và rất thích nó. Em học sáng tác lâu chưa và chị thấy rất may mắn là nhìn em rất teen nhưng ca khúc của em hoàn toàn không nhí nhố kieu "teen" chút nào!
Hà Nguyên: Em đang trên VTV và bị các chị ấy chê là già đấy ạ. ;)) Em cảm ơn chị nhiều!
Mai Hoa: Em đã làm gì với số tiền thưởng của BHV? (tò mò một chút). Em có dự định gì với ca khúc đó ko? Thu âm vào một album nào đó chẳng hạn
Hà Nguyên: Em dùng mua đồ nghề học tập một phần khao bạn một phần giữ lại để tiết kiệm. Abum chắc chưa thể nói trước được điều gì chị à.
Hoàng Hà: Chào Hà Nguyên. Mình cũng sinh năm 92 giống bạn. Mình hiện đnag là sinh viên năm 1 của trường đại học. Chuyên ngành của mình không liên quan đến âm nhạc nhưng mình rất thích sáng tác. Bạn có thể chia sẻ một chút kinh nghiệm về sáng tác với mình được không?
Hà Nguyên: Bạn hãy tập một loại nhạc cụ như ghi ta hoặc piano rồi tìm hiểu về các loại gam, hòa âm chúc bạn thành công.:D
Minh Anh: Giải thưởng Nhạc sĩ trẻ triển vọng có ý nghĩa như thế nào với cậu? Lúc cậu tham gia chương trình có nghĩ bài hát của mình sẽ nhận được nhiều giải thưởng như thế không? Có áp lực nào không khi nhận giải triển vọng?
Hà Nguyên: Giải thưởng này đã khích lệ mình rất nhiều, lúc mình tham dự cũng chỉ mong được biểu diễn là vui lắm rùi . Mình nghĩ rằng trong tương lai mình sẽ phải làm sao để xứng đáng với giải thưởng đó.
Quỳnh Vân: Nguyên thích điều gì nhất ở nghề đạo diễn?
Hà Nguyên: Mình rất thích khi những hình ảnh mà mình tưởng tượng ra được dựng và phát trên màm ảnh .
Mitbeo: 3 tính từ để miêu tả tính cách của Lê Hà Nguyên là gì vậy?
Hà Nguyên: Kiên trì hòa đồng, dễ thương hehehe
Thy Anh: Bạn còn rất trẻ, thành công đầu đời của bạn trong bài hát Việt 2010 có khiến cho bạn bị "choáng" không? Mình được biết bạn sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống về âm nhạc và thơ ca, vậy bạn có nghĩ là bạn thành công như vậy là do bạn có gen của ông bà, bố mẹ mình?
Hà Nguyên: Choáng thì có nhưng mà choáng đến mức quay cuồng đầu óc thì chắc là chưa:)) Mình thực sự rất tự hào khi được mọi người nhắc tới gia đình của mình. Thật may mắn khi mình được thừa hưởng chút ít gen nghệ thuật của ông bà bố mẹ.
Phan Lệ Hằng: Bạn Nguyên ơi, tớ nghe nói bạn có ông cậu làm bên đài tiếng nói à? vậy ông cậu bạn có lãng mạn và ảnh hưởng giúp đỡ gì trong việc sáng tác ca khúc của bạn không?
Hà Nguyên: Lãng mạn hay không thì để tớ về hỏi cô tớ xem sao. Nhưng cậu cũng rất hay làm thơ và nhạc trong đó có hình bóng của một người con gái mà mình không biết có phải là cô mình không nữa:)) Cậu mình có giúp đỡ mình trong phần ca từ .
Lala1234: Nghe nói ca khúc đầu tiên của bạn là sáng tác để tặng lớp cấp 3, vậy bạn có định thu âm lại bài hát đó không?
Hà Nguyên: Nếu cả lớp đồng ý cùng góp giọng mình sẽ làm lại ca khúc này :))
Nguyễn Bảo Ngọc: Chào bạn. Mình là một khán giả nghe nhạc trẻ tuổi. Hiện nay tại Việt Nam xu hướng nhạc Hàn Quốc đang rất phổ biến với những ca khúc sôi động, nhí nhảnh lời bài hát thì cũng bình thường thôi nhưng vẫn rất thu hút.Bạn có bao giờ nghĩ rằng những bài hát với giai điệu mộc mạc nhưng lời bài hát ý nghĩa sẽ không thể cạnh tranh nổi với dòng nhạc Hàn Quốc và sẽ chết dần trong 1 ngày nào đó?
Hà Nguyên: Trước tiên cần phải xem giai điệu mộc mạc nhưng có hay có đẹp không đã. Mình tin rằng với giai điệu hay và phần lời ý nghĩa những bài hát như vậy sẽ không chết dần mà sẽ có sức sống rất mạnh mẽ.
Miss Nho Nhã: Chào em! Chị là một người con của Hà Nội. Những bài hát như "Nồng nàn Hà Nội","Hồ gươm sáng sớm" và gần đây là "Bánh xe Hà Nội" của khiến chị cảm thấy thêm yêu và trận trọng mảnh đất thân yêu của mình hơn. Hãy cố gắng sáng tác nhiều bài hát ý nghĩa hơn nữa em nhé để mọi người thấy rằng: 9x ngày nay không hề sống hời hợt, vô tâm với quê hương mình. Cám ơn em rất nhiều.
Hà Nguyên: Em cảm ơn chị nhiều, em sẽ tiếp tục cố gắng !
HY: Nguyên àh, mình đã có lần gặp bạn ở ngoài, nhìn bạn rất dễ thương và đẹp trai. Nhưng sao mình thấy hình ảnh bạn trên báo lại có vẻ đơ đơ và xấu. Hình như bạn không được ăn ảnh hay không biết thể hiện mình trước ống kính (mà hình như bạn cũng là đạo diễn tương lai)?
Hà Nguyên: Thế thì còn may chứ nhìn ảnh đẹp trai đáng yêu mà ngoài đời vừa xấu vừa đơ thì hỏng :))))))
Mai Phương: Một ngày bình thường của em như thế nào? dự định trong thời gian tới
Hà Nguyên: Một ngày bình thường của em cũng rất "bình thường " cả ngày đi học và tối đi trà đá cùng bạn bè. Trong thời gian sắp tới em sẽ hoàn thành hai film ngắn và hai ca khúc mới gửi tới khán giả.
Thời gian thì có hạn, rất cảm ơn quý vị khán giả và các bạn đã cùng tôi có một buổi trò chuyện thú vị . Mong rằng quý vị khán giả và các bạn sẽ ủng hộ tôi trong thời gian sắp tới .
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.